Hồ sơ điều tra

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Ngày 23/3, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Sơn Thị Hồng, SN 1977, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền, SN 1969, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, năm 2018, Sơn Thị Hồng sống chung như vợ chồng với ông Lê Văn T., SN 1977, ngụ ấp 1, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời nhưng không đăng ký kết hôn. Khi đứa con trai ra đời vào năm 2019, T. thường hay nhậu nhẹt say xỉn rồi vô cớ đánh đập vợ.

Tối ngày 20/10/2021, sau khi nhậu say trở về nhà, ông T.  lại kiếm cớ gây sự, chửi bới thô tục và đòi bỏ Hồng lấy người khác. Trong cơn nóng giận, Hồng dùng dao chém một nhát trúng vào phần cổ bên trái của ông T. khiến nạn nhân nằm gục xuống nền nhà.

Phát hiện ông T. đã chết, Hồng kéo xác ra để ngoài bụi chuối rồi buộc xác vào khung sắt (loại dụng cụ kéo sắt, kẽm) rồi  phi tang xuống ao nước. Lo sợ sự việc sẽ bị bại lộ, đầu tháng 12/2021 Hồng đã gọi điện báo cho bà Lê Kim Hiền (chị ruột ông T).

Biết được sự việc, lúc đầu bà Hiền kêu Hồng đi đầu thú và vớt xác ông T.  lên chôn cất. Nhưng phần vì bất hoà với em trai, lại có ý muốn chiếm đất của em nên bà Hiền đồng tình với Hồng, không trình báo công an.

Cả hai cùng bàn bạc, thống nhất với nhau là nếu ai có hỏi thăm thì sẽ thông tin ông T. đi ngư phủ cho ghe biển Malaysia 6 tháng mới về một lần. Ai có liên hệ cho ông T. không được là đi biển bị mất sóng điện thoại.

Khi ngày giỗ của mẹ ông T. cận kề, lo sợ lúc đó gia đình bên chồng đến nhà Hồng tát ao bắt cá sẽ phát hiện xác ông T. dưới ao, nên ngày 13/5/2022 Hồng điện thoại cho anh Trần Văn V. (cháu chồng ruột của T.), nói thật là mình đã giết chồng dìm xác xuống ao và nhờ V. hỗ trợ mò xác lên đem nơi khác chôn cất.

Nhận được thông tin của Hồng, anh V. đã trình báo với công an địa phương và sự việc được phanh phui. Hồng và bà Hiền cúi đầu nhận tội.