An ninh - Hình sự

Bản án 8 năm tù cho nam sinh lớp 9 sát hại bạn cùng trường

Bực tức vì bị bạn đánh trước đó, Khánh mang dao đến trường để trả thù D.. Hậu quả, D. thiệt mạng, Khánh vướng vòng lao lý khi mới chỉ 15 tuổi.

Ngày 1/10, TAND Tp.Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, SN 2006, ở Đan Phượng, Tp.Hà Nội ra xét xử về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là thiếu niên tên N.V.H.D. (SN 2007).

Mâu thuẫn không đáng có 

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Nguyễn Quốc Khánh là học sinh lớp 9 một trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đan Phượng. Chiều 30/3/2021, khi đang chơi điện tử cùng vài người bạn khác, Khánh thấy người bạn tên Khuềnh (không xác định được nhân thân lai lịch) chạy vào quán nói về việc bị một nhóm người cầm gạch ném vào lưng. Nghe vậy, Khánh cùng những người bạn khác chạy ra xem.

Tại đây, Khánh thấy N.V.H.D. đang đứng cùng một số thanh niên khác. Thấy Khánh và vài nam sinh khác đi ra, nhóm của D. đã bỏ chạy.

Chiều hôm sau, khi đang đi xe đạp qua đoạn đường 20m thuộc xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng), Khánh bất ngờ gặp D.. Khánh nghĩ tới chuyện hôm trước nên cầm dép ném D.. Bị Khánh ném dép vào người, D. bỏ chạy.

Tối 31/3/2021, D. tình cờ thấy Khánh đi cùng vài người bạn khác nên nhắn tin cho bạn là Lê Hữu Nguyên, SN 2006 với nội dung: “Khánh nó đánh tao, mày lên giúp”. Nhận được tin nhắn, Nguyên đã đồng ý. Sau đó, Nguyên rủ thêm Lê Hữu Huy, SN 2005 đến gặp D.

Sau đó, Huy và Nguyên đến gặp Khánh để hỏi chuyện. Ngay sau đó, Nguyên và Huy lao vào đấm, đá túi bụi vào người, đầu, lưng của Khánh. Đánh xong, Huy bắt đối phương đứng im đợi họ đi đón D. lên. Nhóm thiếu niên trên sau đó bắt Khánh phải xin lỗi D.. Tại đây, D. cùng Nguyên tiếp tục lao vào đánh Khánh. D. còn thách thức Khánh mai đánh nhau với mình.

Do bực tức vì bị đánh, sáng 1/4/2021, Khánh mang theo dao nhọn đến trường. Ra chơi tiết 2, Khánh cầm theo cặp sách bên trong có dao nhọn xuống lớp D. để đánh trả thù.

Khi đến cửa lớp của D., Khánh thấy D. đang ngồi ở ghế bàn giáo viên. D. nhìn thấy Khánh thì đứng dậy. Lúc này, Khánh lấy dao trong cặp sách ra, đi tới chỗ D. rồi bất ngờ tấn công nạn nhân. Sau khi gây án, Khánh bỏ đi. 

Cái kết buồn cho giây phút bồng bột 

Sau khi bị Khánh đâm, D. đã được bạn bè và thầy cô đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng nhưng tử vong do mất máu cấp không hồi phục. 

Tại phiên tòa xét xử, Khánh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. 

“Hành vi của bị cáo là sai, vi phạm pháp luật. Bị cáo rất ân hận và xin lỗi vì đã gây ra đau thương cho gia đình D.”, Khánh nói.

Cuối cùng, TAND Tp.Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Khánh 8 năm tù về tội Giết người, buộc Khánh và gia đình bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.

Han (t/h từ Pháp luật Việt Nam, Thanh Niên)