Bóng đá Châu Âu

Bale không "nhường" Ukraine vào World Cup vì giấc mơ thế kỷ

Gareth Bale cho biết Xứ Wales đang khao khát đủ điều kiện tham dự vòng chung kết World Cup đầu tiên sau 64 năm khi họ gặp Ukraine trong trận đấu playoff tại Cardiff.

Lần tham dự vòng chung kết World Cup duy nhất của Xứ Wales là ở Thụy Điển vào năm 1958, nơi họ thua Brazil ở tứ kết. Gareth Bale cũng các đồng đội đang lãnh trọng trách để đưa đội tuyển lặp lại lịch sử của các bậc tiền bối.

"Đó là một trận đấu quan trọng. Thật khó để phân biệt liệu đó có phải là "trận đấu" lớn hay không. Rõ ràng, chúng tôi đã chơi ở trận bán kết của một giải vô địch châu Âu vào năm 2016, nhưng lần này là câu chuyện khác", Bale cho hay.

"Vì vậy, đây là một bước đệm mà tất cả chúng tôi muốn thực hiện để chơi ở cấp độ lớn nhất. Và Xứ Wales sẽ có một trận đấu lớn vào ngày mai mà chúng tôi muốn giành chiến thắng và đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi muốn lần thứ 2 đất nước của mình được góp mặt ở World Cup".

 

Hầu hết những người xem trung lập có thể sẽ ủng hộ Ukraine sau căng thẳng vũ trang nổ ra của Nga đối với đất nước của họ.

Khi được hỏi cảm giác như thế nào khi gặp Ukraine trong hoàn cảnh như vậy, Bale cho biết điều quan trọng nhất là Xứ Wales sẽ là "đội bóng được yêu thích nhất trên sân vận động."

"Tất cả mọi người trên thế giới đều dành tình cảm cho Ukraine," Bale nói. "Bóng đá là môn thể thao gắn kết tất cả mọi người. Chúng tôi hiểu sự kiện này sẽ giúp gì cho Ukraine, nhưng chúng tôi muốn đến với World Cup.

"Đây là quyết tâm của toàn đội. Nó đến từ đất nước và trái tim của chúng tôi mà tất cả muốn mang đến cho người hâm mộ của chính mình."