Cộng đồng mạng

Bài thơ về lịch sử AFF Cup và thành tích của đội tuyển Việt Nam gây sốt

Trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, anh Nguyễn Trí Công đã sáng tác bài thơ “Tiến đến vinh quang” nhằm cổ vũ đội tuyển Việt Nam theo thể thơ lục bát.

Tối nay (11/12) đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 với đội tuyển Malaysia. Đây là trận cầu vô cùng kịch tính và gay cấn.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, lúc này đây rất đông các cổ động viên đã sẵn sàng lên đường để “tiếp lửa” đội tuyển Việt Nam. Cùng với đó, tại Việt Nam, các cổ động viên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để theo dõi trận cầu này.

Người hâm mộ cả nước đã sẵn sàng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Trước giờ bóng lăn, anh Nguyễn Trí Công, hiện đang công tác tại Công an TP.Hồ Chí Minh đã sáng tác bài thơ “Tiến đến vinh quang” theo thể thơ lục bát cổ vũ tinh thần các cầu thủ.

Được biết, anh Nguyễn Trí Công đã không ít lần làm thơ theo thể lục bát để tường thuật các trận cầu quan trọng của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á và ASIAD vừa qua. Qua theo dõi, lần nào cũng vậy, ngay trong thời gian trận cầu diễn ra, bài thơ của anh liên tục được cập nhật theo diễn biến trận đấu. Ngay sau khi trận cầu kết thúc, tác phẩm tường thuật trận cầu đặc biệt của anh cũng được hoàn chỉnh và luôn gây sốt mạng.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Trí Công cho hay: “Lần này, trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi với Malaysia, tôi lại cho ra đời một bài thơ lục bát. Mặc dù nội dung cô đọng, nhưng bài thơ này giới thiệu khá đầy đủ về lịch sử giải AFF Cup nói chung và quá trình tham gia, thành tích đạt được của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này”.

Nói về tiêu đề bài thơ, tác giả chia sẻ: “Tôi đặt tên bài thơ theo câu chúc bằng tiếng Việt của giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) trên trang Facebook chính thức của họ, ngầm chúc đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup”.

Trong bài thơ “Tiến đến vinh quang” của anh Nguyễn Trí Công, sau mỗi câu thơ anh đều đánh số (1), (2)… giải thích về ý nghĩa của mỗi khổ này, anh nói: “Từng số mà tôi đánh dấu ở một số câu thơ đều có ý nghĩa của nó cụ thể: Số 1: Đông Nam châu Á là khu vực Đông Nam Á thuộc châu Á. Thường được coi là “vùng trũng của bóng đá thế giới”. Tuy nhiên, chất lượng bóng đá của khu vực này đang dần được cải thiện đáng kể trên bản đồ bóng đá toàn cầu.

Số 2: Tính đến nay, giải bóng đá cấp quốc gia khu vực Đông Nam Á hay còn gọi là AFF Cup đã tranh tài qua 12 kỳ. Cứ 2 năm được tổ chức 1 lần và vào các năm chẵn kể từ năm 1996 tại Singapore. Chỉ duy nhất năm 2006 do trùng với thời điểm diễn ra ASIAD, nên LĐBĐ Đông Nam Á đã quyết định dời giải đấu qua năm 2007.

3: Kể từ khi AFF Cup ra đời đến nay, đội tuyển Việt Nam đã tham dự đầy đủ tất cả 12 kỳ và đạt huy chương đồng ngay tại kỳ đầu tiên, chỉ sau 5 năm hòa nhập trở lại với bóng đá khu vực.

4: Trong 12 kỳ thi đấu, Việt Nam chỉ duy nhất 1 lần (2012) bị loại từ vòng bảng. Đặc biệt, 3 kỳ vào đến chung kết và có chu kỳ 10 năm 1 lần (Huy chương bạc năm 1998, Huy chương vàng năm 2008, đang tranh ngôi vô địch năm 2018)”.

Cùng cầu chúc cho đội tuyển quốc gia Việt Nam chiến thắng.

Thông qua bài thơ này, anh Nguyễn Trí Công dành lời chúc tới đội tuyển Việt Nam: “Chúng ta cùng cầu chúc cho đội tuyển quốc gia Việt Nam chiến thắng trong tổng hai lượt trận cầu tới đây và tự hào giương cao cúp tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, như chúng ta đã làm được cách đây 10 năm về trước. Chắc chắn, điều đó không những sẽ là mốc son chói lọi cho bóng đá nước nhà, mà còn mang lại rất, rất nhiều cảm xúc cho hàng chục triệu người hâm mộ”.

Dưới đây là nguyên văn bài thơ cổ vũ đội tuyển Việt Nam:

Tiến đến vinh quang

Đông Nam châu Á chúng ta

Có nền bóng đá theo đà tiến xa (1)

Giải vô địch các Quốc gia

Số lần tổ chức nay là mười hai (2)

 

Việt Nam chăm chỉ so tài

Tham dự đầy đủ, chông gai đã từng

Thể hiện tiến bộ không ngừng

Kỳ đầu chiến thắng tưng bừng ngôi ba (3)

 

Các kỳ sau đó tiến xa

Vào đến tứ kết thường là bình yên

Hạng ba cũng chiếm liền liền

Hạng nhì duy nhất, triền miên nỗi buồn

Một chín chín tám mưa tuôn

Chiều sân Hàng Đẫy “nhường luôn cúp vàng” (4)

Hai không không tám vẻ vang

Mỹ Đình giương cúp đàng hoàng ngôi cao (5)

 

Mười năm như thể thuở nào

Đến nay chung kết ta vào rồi đây

Lại giương cao cúp ngất ngây

Ước mơ, hy vọng đong đầy thời gian

Chàng trai vững chí, bền gan

Sông sâu cũng vượt, non ngàn cũng qua

Việt Nam Tổ quốc chúng ta

Đang mong, đang đợi hùng ca khải hoàn.