An ninh - Hình sự

Bậc thầy phong thủy bị lật tẩy là tên tội phạm vượt ngục cách đây 18 năm vì cố làm cho mình nổi tiếng

Sau khi vượt ngục, tên tội phạm không những chẳng hề lo sợ mà còn ngang nhiên trở thành thầy phong thủy để dễ dàng lừa thêm nhiều người khác.

Mới đây, trang 163 đưa tin, Cảnh sát tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vừa bắt thành công tên tội phạm họ Ngô sau 18 năm vượt ngục. Trong 18 năm đó, Ngô đã đổi tên 3 lần, kiếm sống bằng nghề xem phong thủy, không những vậy hắn ta còn kết hôn, lập gia đình một cách công khai.

Cụ thể, vào năm 2000, Ngô đi uống rượu say với một người bạn rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau. Ngô bị tuyên án 6 năm tù cùng năm. Song trong quá trình thụ án, cơ quan điều tra phát hiện ra trước đây hắn ta có liên quan đến 1 vụ án khác nên tăng mức án lên 6 năm 6 tháng. Tuy nhiên, vào năm thứ 2 ngồi tù, Ngô đã tìm thấy cơ hội thoát thân.

Tài khoản cá nhân của Ngô thu hút hơn 115.000 lượt theo dõi 

Sau khi vượt ngục thành công, Ngô trốn đến Đạt Châu, sau đó chuyển sang Trùng Khánh và nhận 1 người phụ nữ xưng là “nữ cư sĩ” làm mẹ nuôi, đây cũng là lần thứ nhất hắn ta đổi tên. Một thời gian sau, Ngô kết hôn với 1 người phụ nữ và bắt đầu cuộc sống mới của mình.

2 năm sau, Ngô chuyển đến Miên Dương (Tứ Xuyên) thì gặp gỡ và tiếp tục kết hôn với 1 người phụ nữ khác. Tại đây, Ngô bắt đầu khoảng thời gian hành nghề “bậc thầy phong thủy” đi lừa đảo người khác.

Ngô tiếp tục đổi sang họ Phương và tự xưng là “bậc thầy dịch học” chuyên bói toán số mệnh, xem phong thủy để cải thiện công việc kinh doanh, tiền tài. Ngô dùng rất nhiều tiền chạy quảng cáo nhằm thu hút nhiều người quan tâm, theo dõi và sùng bái. Danh tiếng của hắn ngày càng được nhiều người biết đến, đặc biệt là những doanh nhân có tiếng.

Theo lời kể lại, từ khi hành nghề phong thủy, Ngô chưa từng phải lo lắng về việc đi lại hay ăn uống. Mỗi ngày thức dậy, hắn ta được những chiếc xe hơi sang trọng đón tận nhà, dùng bữa tại nhà hàng 5 sao hay du lịch nghỉ dưỡng thoải mái mà không phải bận tâm về tiền bạc, mọi chi phí đều do khách hàng thanh toán với hy vọng Ngô sẽ giúp mình nhanh chóng làm ăn phát đạt.

Ngô dần nhận ra sự nổi tiếng của mình nên đã quyết định lập 1 tài khoản trên mạng xã hội Weibo để tiện cho việc quảng cáo, tuyên truyền, thu hút thêm khách hàng. Trong 1 khoảng thời gian ngắn, tài khoản cá nhân của Ngô đã có hơn 115.000 lượt theo dõi.

Vào cuối tháng 8/2020, một vị khách hàng của Ngô đã phát hiện ra những hành vi gian dối của hắn ta nên đã trình báo cảnh sát. Sau một thời gian điều tra, cơ quan chức năng phát hiện “bậc thầy phong thủy” nổi tiếng chính là tên tội phạm vượt ngục 18 năm trước.

Không rõ là có phải vì đã lừa quá nhiều người hay vì “nhập vai” suốt hơn 10 năm nên Ngô thực sự đã ngỡ mình là thầy phong thủy thật sự hay không, vào ngày bị bắt, Ngô bình thản nói với cơ quan chức năng rằng hắn ta đã biết trước ngày này rồi cùng sẽ tới, mọi thứ đã lo liệu xong hết. Mọi chuyện ngày hôm nay đều là do định mệnh.

Ngô cho rằng việc mình bị bắt là định mệnh 

Dân cư mạng sau khi đọc vụ án đều lắc đầu ngán ngẩm, nếu như Ngô ngoan ngoãn thực thi bản án 6 năm 6 tháng thì có lẽ bây giờ hắn ta đã được tự do. Thậm chí họ lại càng không hiểu vì sao đã vượt ngục, Ngô còn chạy quảng cáo, lập tài khoản cá nhân để trở nên nổi tiếng?

Han (theo 163)