Giải trí

Bà xã của David Beckham hé lộ việc các nhóc tì trong nhà đều gặp khó khăn trong việc học tập.

Victoria tự chuẩn đoán mình mắc hội chứng "mù chữ", hé lộ cả 4 đứa con không có khiếu học hành. Bà xã của David Beckham ngụ ý cho biết các con mình gặp khó khăn trong việc học tập khi được hỏi có nuôi kỳ vọng vào lũ trẻ.

Bà xã của David Beckham ngụ ý cho biết các con mình gặp khó khăn trong việc học tập khi được hỏi có nuôi kỳ vọng vào lũ trẻ.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Victoria cho biết cô tự chuẩn đoán mình mắc hội chứng "mù chữ" hay còn gọi là chứng khó đọc. Bà xã của David Beckham cũng hé lộ việc các nhóc tì trong nhà đều gặp khó khăn trong việc học tập.

Khi được hỏi bản thân có kỳ vọng vào lũ trẻ trong nhà hay không, Vic bày tỏ: "Chứng khó đọc không di truyền trong gia đình tôi mà nó phi nước đại". 4 con của vợ chồng David đều không có khiếu học hành. Cậu cả Brooklyn thì muốn trở thành nhiếp ảnh gia, cậu thứ Romeo đang theo con đường quần vợt chuyên nghiệp, cậu út Cruz thích làm ca sĩ. Trong khi đó con gái duy nhất Harper được Victoria nhận xét là 1 cô nàng tomboy nhỏ bé đích thực.

Victoria cũng cho biết vì sao 3 quý tử nhà cô lại không nối nghiệp bóng đá của David. Cô nói: "3 cậu con trai nhà tôi từng ký hợp đồng với Arsenal. Chúng sẽ trở thành cầu thủ bóng đá vì thế đã ký hợp đồng ở độ tuổi còn rất nhỏ. Và chúng đều thể hiện thực sự tốt.

3 quý tử trong nhà đều từ chối nối nghiệp bóng đá của David, tất cả hy vọng giờ chỉ đặt vào công chúa Harper.

Brooklyn là đứa đầu tiên nói không muốn đá bóng nữa. Và rồi Romeo cũng nói không. Tôi nhớ Romeo ngồi trong nhà tắm buồn bã nói rằng: "Con không muốn làm bố thất vọng". Vì thế, tôi đã nói với cậu bé rằng bố chỉ muốn con hạnh phúc thôi. Và giờ, Romeo đang chơi tennis. Mỗi ngày".

Hồi năm ngoái, David Beckham có bộc bạch trên truyền hình rằng Harper là người duy nhất có thể nối nghiệp bóng đá của mình: "Harper chơi bóng mỗi ngày Chủ nhật và con bé yêu bóng đá. Các cậu con trai nhà tôi không chơi bóng, điều nay thật đau lòng. Chúng có tài năng nhưng giờ mọi thứ lại đổ dồn lên Harper. Tôi cảm thấy rất say mê khi nhìn con bé đá bóng".

Trang Dung (t/h)