Dân sinh

Bà mẹ "tá hỏa" ôm con bỏ chạy khi thấy thứ này trong phòng ngủ

Một bà mẹ đã được phen thất kinh khi vào kiểm tra phòng ngủ và thay quần áo cho con gái.

Nhiều ông bố bà mẹ có thói quen thường xuyên kiểm tra phòng của con khi con ngủ để yên tâm hơn và chị Nurul Fatehah Amran (24 tuổi, sống ở bang Melaka, Malaysia) đã có một trải nghiệm đáng sợ khi vào kiểm tra phòng ngủ của con gái.

Cụ thể, theo World of Buzz sự việc xảy ra vào tối 6/3 vừa qua. Khi đó, chị Amran bước vào phòng chỗ con gái đang ngủ định bụng thay quần áo cho con. Tuy nhiên, lúc này chị nhìn thấy một thứ gì đó sáng bóng, nhìn qua có hoa văn giống vải batik (loại vải truyền thống của Malaysia) ngay bên cạnh vai con gái.

Khi bế con dậy, vật thể đó liền chuyển động khiến chị vô cùng kinh hãi, lập tức đưa con chạy vụt ra khỏi phòng đồng thời gọi cho các thành viên trong gia đình. Sau đó, chị nhanh chóng kiểm tra cơ thể con xem có vết thương nào không. May mắn, đứa trẻ hoàn toàn bình an vô sự.

Hoá ra, thứ sáng bóng nhầy nhụa đó chính là một con trăn. Không hiểu bằng cách nào nó trườn được vào nhà và chễm chệ trên giường nằm cùng con chị.

"Con gái tôi đi ngủ lúc 7h15. Khoảng 2 tiếng sau tôi vào phòng định thay quần áo cho con thì phát hiện thứ kỳ lạ. Khi tôi nhấc con lên thì vật thể đó động đậy. Tôi rùng mình khi biết thứ đó là gì, vội vàng bế con lao ra khỏi phòng ngủ", chị Amran nhớ lại.

Anh trai của Amran sau đó đã gọi cho lực lượng phòng vệ dân sự Alor Gajah tới để đưa con trăn ra khỏi nhà của họ. 4 thành viên đã tìm thấy con trăn dưới một chiếc gối và mất khoảng 10-15 phút để lấy nó ra khỏi đó. Con vật dài khoảng 1m và nặng khoảng 6kg, được cho là chui ra từ những bụi cây gần nhà.

Cơ quan chức năng sau đó quyết định thả con trăn về môi trường sống tự nhiên, cách xa khu dân cư. Được biết trăn rắn thường ẩn náu trong các bụi cây, vì vậy mọi người là nên cắt tỉa các bụi cây bên trong và bên ngoài khu vực mình sinh sống để tránh gặp nguy hiểm.

Minh Hoa (t/h)