An ninh - Hình sự

Ba lần tự tử bất thành, người mẹ đến công an đầu thú sau khi sát hại con trong nhà nghỉ

Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ này cho rằng do hoàn cảnh khó khăn, cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo nên đã sát hại để giải thoát cho con.

Ngày 10/8, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1988, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là con ruột của đối tượng.

Trước đó, ngày 6/8, Hằng đến Công an quận Bình Tân đầu thú khai nhận hành vi giết con của mình tại một nhà nghỉ trên đường 6A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM.

Hằng khai nhận, hoàn cảnh gia đình không được tốt, cháu N.Q.A (3 tuổi) lại mắc bệnh hiểm nghèo, do không có tiền chữa và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống dẫn tới Hằng bị trầm cảm, báo Công an nhân dân đưa tin.

Ngày 5/8, Hằng nghĩ quẩn ôm con nhỏ đến nhà nghỉ rồi thuê phòng để tự tử. Sau khi nhận phòng, Hằng đã dùng dây sạc điện thoại siết cổ cháu bé đến tử vong.

Đến sáng hôm sau, Hằng đi bộ ra kênh Tàu Hũ định nhảy xuống sông tự tử nhưng không thực hiện được ý định. Sau đó, Hằng đến cầu Sài Gòn và một chung cư ở khu dân cư Trung Sơn, quận 7 định tiếp tục tự tử nhưng vẫn không thực hiện được nên đến cơ quan công an đầu thú.

Công an quận Bình Tân ngay sau đó đã kiểm tra nhà nghỉ phát hiện thi thể cháu bé được đặt trong tủ quần áo nên bắt giữ người phụ nữ này để phục vụ công tác điều tra, theo báo Người Lao Động.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)