Bóng đá Anh

Arsenal và Tottenham tranh giành 'người thừa' của Barca

2 đội bóng thành London là Arsenal và Tottenham đang chạy đua để có được chữ ký của trung vệ Clement Lenglet của Barcelona theo dạng cho mượn.

Cầu thủ 26 tuổi không còn được trọng dụng ở Nou Camp trong mùa giải 2021/22, nơi anh chỉ ra sân trong 21 trận La Liga. Những người như Gerard Pique, Eric Garcia và Ronald Araujo đều được ưu tiên hơn cầu thủ người Pháp.

Và với việc Blaugrana chuẩn bị ký hợp đồng với Andreas Christensen của Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do, Lenglet lại càng tụt sâu trong danh sách ưu tiên dưới thời HLV Xavi.

Do đó, cựu trung vệ của Sevilla, người có hợp đồng với câu lạc bộ Catalan cho đến năm 2026, có thể được phép ra đi. Theo The Times, Lenglet có thể sẽ lên đường sang Anh trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Họ cho rằng cả Pháo thủ và Spurs đều có cơ hội ký hợp đồng tạm thời với hậu vệ này.

Arsenal đang tìm kiếm một trung vệ mới nếu William Saliba bị loại bỏ một lần nữa. Và họ có thể quyết định đưa Lenglet vào để thay thế Pablo Mari. Udinese đang muốn ký hợp đồng vĩnh viễn với Mari sau thời gian cho mượn.

Antonio Conte cũng đang tìm kiếm trên thị trường để củng cố tuyến sau của mình với Davinson Sanchez và Joe Rodon đang đối mặt với tương lai không chắc chắn.

Lenglet có thể được coi là phương án thay thế nếu Spurs bỏ lỡ mục tiêu hàng đầu là Alessandro Bastoni. Hiện cầu thủ của Inter cũng đang được Newcastle theo đuổi.

Ngoài Arsenal và Tottenham, Lenglet còn nhận được sự quan tâm của Everton và West Ham. Nhưng có vẻ họ sẽ không thể cạnh tranh với 2 đội bóng thành London do kém hơn về danh tiếng và tiềm lực tài chính.

Đăng Nguyên