Ngôi sao

Anh Thư - Top 5 Hoa khôi Áo dài: “Tôi không phải “gà” của anh Vũ Khắc Tiệp”

Anh Thư – người mẫu 21 tuổi đến từ Hà Nội cho biết, sắp tới cô sẽ thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô từng lọt vào Top 5 cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2016, Top 15 Miss World Việt Nam với khuôn mặt ấn tượng. Cũng là lần đầu tiên, cô lên tiếng về tin đồn mình là “gà” của Vũ Khắc Tiệp…

Chào Anh Thư, được biết, trước cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019, chị đã từng thử sức ở một vài cuộc thi sắc đẹp khác?

Vâng, đúng vậy, tôi có tham gia cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2016 và lọt vào Top 5, cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 (Miss World VietNam) vừa qua và vào Top 15. Tôi thấy rằng, cuộc thi HH Hoàn vũ sắp tới có chủ đề là Trái tim dũng cảm, nó phù hợp với cái mà tôi đang kiếm tìm nên tôi đang đăng ký tham gia.

Hoa khôi Anh Thư sẽ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019.

Vì sao chị lại nghĩ, chủ đề của một cuộc thi Hoa hậu là Trái tim dũng cảm sẽ phù hợp với mình?

Nhìn ở ngoài vào, ai cũng nghĩ tôi rất sung sướng, nhưng sự thật không phải vậy. Bố mẹ tôi chia tay nhau từ năm tôi còn nhỏ, tôi ở với bố dưới Hà Nam, mẹ ở cùng anh trai ở Hà Nội. Tuổi thơ tôi sống trong một gia đình thiếu bàn tay của mẹ, tôi đã tủi thân rất nhiều. Tôi đã có thời gian tự kỷ vì thấy mình lạc lõng giữa gia đình của bố và mẹ kế.

Lên đại học, tôi ở cùng mẹ ở Hà Nội nhưng một thời gian sau, mẹ kinh doanh bị vỡ nợ, nên gia đình rơi vào khó khăn. Năm đó, tôi cũng chưa lớn nên không biết cách xoay xở thế nào. Một thời gian sau tôi tìm được công việc làm người mẫu để lấy tiền trang trải cuộc sống. Mãi sau này, tôi và một số anh chị họ cùng nhau kinh doanh một chút thì cuộc sống mới dễ thở hơn.

Tôi nghĩ, cuộc đời đã thử thách mình như vậy, thì chủ đề sẽ hợp với mình, vì vậy tôi đã đăng ký tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2019.

Chị có giận mẹ mình không trong khi các bạn có cuộc sống đủ đầy, còn mình thì vất vả để lo cho gia đình?

Tôi không giận mẹ mà thấy thương mẹ hơn, cũng vì cuộc sống mưu sinh mà mẹ mới như vậy. Ngày trước khi còn dư dả, mẹ vẫn lo cho tôi, vẫn cho tiền để tôi trang trải. Chính vì gia đình khó khăn hơn, nên tôi mới tự lập hơn rất nhiều.

Anh Thư khẳng định, mình không phải "gà" của Vũ Khắc Tiệp.

Vậy là chị sẽ tự lực thi Hoa hậu Hoàn vũ mà không có ai tài trợ sao? Bởi tôi thấy, thi sắc đẹp cũng tốn kém lắm?

Tôi đi làm người mẫu từ năm 18 tuổi, tốt nghiệp lớp 12 là tôi tham gia hoạt động người mẫu tại công ty đào tạo của siêu mẫu Hạ Vy. Cô Hạ Vy đã giúp đỡ tôi rất nhiều về kỹ năng trên sân khấu, còn về trang phục thì tôi đi diễn khá nhiều nên có quen một số nhà thiết kế, các anh chị ấy có hứa sẽ tài trợ cho tôi trong cuộc thi. Những sự giúp đỡ ấy sẽ làm tôi tự tin hơn rất nhiều.

Thế còn thông tin, chị là “gà” của ông bầu Vũ Khắc Tiệp thì sao?

Tôi không phải là “gà” của anh Vũ Khắc Tiệp hay của ai cả. Tôi là thí sinh tự do, không chịu sự quản lý của ai cả. Năm 18 tuổi tôi đầu quân vào công ty Venus miền Bắc của cô Hạ Vy, thì mọi người hiểu lầm là của anh Khắc Tiệp nhưng không phải vậy. Hai công ty Venus ở miền Bắc và miền Nam là khác hẳn nhau.

Trong Đêm hội chân dài 12, tôi có ra diễn ở nước ngoài cùng một số bạn người mẫu của công ty anh Tiệp, tôi đi làm để được làm nghề, vì đam mê, chứ không phải vì là “gà” của anh Tiệp. Cô Hạ Vy thương và thông cảm cho hoàn cảnh tôi nên cứ có show diễn là cô lại gọi đi diễn để kiếm tiền trang trải cho gia đình.

Anh Thư chia sẻ, cô từng bị người yêu chia tay vì hoàn cảnh gia đình.

Điều khiến chị tự tin nhất khi chuẩn bị tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019 là gì?

Tôi nghĩ là khán giả. Khán giả yêu thương tôi nên họ động viên mình đi thi tiếp. Tôi nghĩ, thanh xuân mình không còn dài nữa, thử sức mình ở các cuộc thi sắc đẹp cũng là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. Tôi sẽ cố gắng để mọi người không thất vọng về mình.

Sau khi gia đình gặp biến cố, tôi đã cứng cỏi hơn để lo một phần cho mẹ, tự lập để không làm mẹ buồn. Tôi nghĩ, những khó khăn ấy mà mình vượt qua được, thì với cuộc thi này, tôi cũng sẽ cố gắng để hoàn thành tốt.

Chị có thể chia sẻ về tình yêu của mình cho độc giả nghe được không?

Hiện tại tôi độc thân. Hai năm trước tôi đã từng hẹn hò, nhưng vì gia đình gặp biến cố nên chúng tôi đã chia tay nhau. Khi đó, chúng tôi đang đi chơi với nhau thì tôi nghe được mẹ anh ấy điện thoại cho anh và nói: Nhà nó giờ nghèo như vậy rồi, phá sản rồi thì chia tay đi. Tôi bị tổn thương ghê gớm, mặc dù tôi và bác ấy chưa từng gặp nhau. Sau đó, tôi chia tay người yêu vì không muốn mình bị coi thường như vậy.

Hiện tại, tôi sẽ cố gắng, tập trung 200% cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019. Chuyện tình yêu thì sẽ tính sau.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Người mẫu Phạm Anh Thư là cái tên khá hot ở miền Bắc. Trước đêm chung kết Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 vừa qua, Lương Thùy Linh, Phạm Anh Thư và Nguyễn Tường San là 3 cái tên được dự đoán sẽ lên ngôi tại cuộc thi này.

Tuy nhiên khi kết quả được xác định, Anh Thư gây tiếc nuối khi chỉ đạt được thành tích top 15 chung cuộc. Anh Thư sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao 1m75, nặng 52kg cùng số đo 3 vòng là: 84-59-94 cm.

Phạm Anh Thư sinh năm 1997, cô tốt nghiệp Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Cô lọt vào top 5 phần thi Người đẹp Biển - Miss World Vietnam 2019.