Ánh sáng 10 năm và vinh quang từ những đôi chân trần trên lửa

Lịch sử 10 năm đã lặp lại, và hôm nay, các em thực sự là những người hùng của triệu triệu trái tim Việt tự hào vì tình yêu Tổ quốc, tự hào vì non sông gấm vóc rạng danh và tiếp nối nền bóng đá nước nhà sau một thập kỷ vươn mình bước ra sau luỹ tre làng.

Tôi cùng hơn 90 triệu người dân đất Việt đã có một đêm trọn vẹn cùng cảm xúc lâng lâng khó tả trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ giải đấu AFF Suzuki Cup 2018. Đã tròn 10 năm người hâm mộ Việt Nam mới lại được sống trong cảm giác hạnh phúc tột cùng đến thế, mặc dù món nợ phải trả không phải là Thái Lan.

Giấc mơ được nâng chiếc cúp của những chiến binh áo đỏ đã trở thành hiện thực

Trên các trang mạng xã hội người người bày tỏ sự ăn mừng, trên các trang báo quốc tế cũng dành nhiều sự khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam. Và có lẽ, không phải đến ngày hôm nay chúng ta mới khẳng định được vị trí quán quân mà tại giải U23 châu Á, chúng ta đã tự tin, đĩnh đạc là nước duy nhất đại diện cho Đông Nam Á bước vào giải đấu và giành ngôi Á quân của toàn châu lục. Đó là một kỳ tích không tưởng đối với bóng đá nước nhà. Và hôm nay, một lần nữa, kỳ tích đã lặp lại.

Những giọt nước mắt đã rơi, hàng triệu con tim rạo rực, những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt, tiếng hò reo của người người trên dải đất hình chữ S, cùng mồ hôi và nước mắt của những chiến binh áo đỏ... hoà làm một. Tất cả đều vỡ òa cảm xúc.

Một thế hệ cầu thủ vàng. Bóng đá Việt đã thực sự trưởng thành sau bao nhiêu năm chờ đợi. Các em đã chiến thắng bằng sự nỗ lực vượt lên chính mình, bằng bản lĩnh cùng kỹ thuật tốt và hơn hết là tinh thần đoàn kết của toàn đội tạo nên sức mạnh tổng thể.

Những cầu thủ thế hệ vàng của nền bóng đá Việt Nam

Tôi không phải là một fan cuồng về bóng đá, nhưng tôi thích cái không khí ngày hôm qua, cái không khí quật khởi của cả một dân tộc hùng mạnh, tình yêu nước, sự đoàn kết, vòng tay nhân ái nối dài khắp mọi miền đất nước, trên mỗi con đường, trong mỗi làng quê.

Cảm ơn các em. Với dân tộc, các em đã là những người hùng. Những con người bé nhỏ nhưng đã làm nên điều vĩ đại. Cảm ơn các em đã mang vinh quang về cho Tổ quốc và hơn hết, giữa thời bình chính các em đã hiệu triệu, kết nối được triệu triệu trái tim yêu nước, tự hào về màu cờ sắc áo, tự hào về một Việt Nam bé nhỏ nhưng kiên cường, bất khuất và luôn vươn lên vì một cuộc sống tươi đẹp, ý nghĩa.

Khắp cả nước rợp một màu cờ hoa rực rỡ, khắp mỗi ngôi làng vang tiếng cười hát, hò reo. Chưa bao giờ tôi thấy hình ảnh của Việt Nam đẹp đến thế, chưa bao giờ tôi yêu đất nước và người dân Việt Nam đến vậy.

Lịch sử bóng đá đã sang trang, chiến thắng của ngày hôm nay khẳng định được bản lĩnh, sự kiên cường, ý chí vượt qua khó khăn của các em, và tôi tin, nó sẽ là bàn đạp để các em tiến xa hơn, và là tiền đề để những thế hệ sau tiếp nối.

Người dân Việt Nam xin gửi tới ông Park một lời cảm ơn

Cũng cảm ơn thầy Park Hang-seo. Chính ông đã khơi dậy tình yêu, niềm đam mê và bản lĩnh trong mỗi “đứa con” của mình. Ông đã truyền cho các học trò của mình sức mạnh của sự đoàn kết, tình yêu thương và bản lĩnh vượt lên chính mình. Chính sự tài tình trong việc điều binh, khiển tướng của ông đã giúp những chiến binh áo đỏ vượt qua mọi rào cản để giành chiến thắng.  Chúng tôi, những người Việt Nam yêu nước xin gửi tới ông Park một lời cảm ơn!

Dẹp lại những mảng mây đen ám ảnh về nền bóng đá nước nhà trong quá khứ. Chúng ta có quyền tự hào về những gì các em đã làm được ngày hôm nay bởi đó là niềm tin để ngọn lửa của tình yêu bóng đá, của tinh thần dân tộc, hồn thiêng sông nước sẽ mãi rực cháy trong trái tim mỗi người dân đất Việt.

Nguyên Ngọc