TV Show

Ảnh hưởng bởi dịch nCoV ở Vũ Hán, phim "Lạc lối ở Nga" sẽ được phát hành miễn phí trên mạng Internet

Tác phẩm điện ảnh Lạc lối ở Nga sẽ được phát hành miễn phí trên mạng Internet sau khi không thể ra rạp từ mùng 1 Tết Nguyên đán vì virus ở Vũ Hán.

Ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi do virus corona gây ra, các tác phẩm điện ảnh chiếu rạp Hoa ngữ sắp sửa ra mắt đều lỡ hẹn với khán giả và sẽ không thể khởi chiếu từ 25/1, tức mùng 1 Tết Nguyên đán. Theo ước tính, số lượng phim Hoa ngữ ra rạp trong đầu năm âm lịch là 7 tác phẩm, bao gồm: Thám tử phố Tàu 3, Lạc lối ở Nga, Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc, Khương Tử Nha, Gấu Boonie, Cấp tiên phong Giải cứu.

Mới đây, trong một động thái bất ngờ, hãng Huanxi thông báo họ sẽ tung Lạc lối ở Nga lên mạng Internet và công chúng có thể theo dõi bộ phim hoàn toàn miễn phí từ 25/1. Họ đồng thời tiết lộ hợp đồng giữa mình với các nhà rạp đã bị hủy bỏ khi tác phẩm không thể khởi chiếu theo đúng kế hoạch ban đầu.

Lạc lối ở Nga sẽ được phát hành miễn phí trên mạng Internet.

Hợp tác cùng Bytedance, Lạc lối ở Nga của Huanxi sẽ xuất hiện trên các hệ thống Douyin và Toutiao. Theo tạp chí Variety, hai bên dự kiến cùng nhau chia sẻ tiền quảng cáo và lợi nhuận từ quá trình chiếu phim trên mạng Internet. Một nguồn tin cho biết Bytedance đã bỏ ra 91 triệu USD cho cuộc hợp tác chớp nhoáng này.

Đại diện của Huanxi phát biểu: “Bộ phim vẫn sẽ gặp gỡ khán giả toàn quốc từ 25/1. Nhưng chúng ta không gặp nhau ngoài rạp chiếu phim, mà trên điện thoại và TV”.

Hiện chưa rõ Lạc lối ở Nga sau này có chiếu rạp hay không, bởi phía Huanxi hiện vẫn nắm bản quyền chiếu rạp của tác phẩm. Đây là phần ba của loạt phim ăn khách Lạc lối do đạo diễn Từ Tranh bắt đầu thực hiện từ 2012.

Quyết định này của phía ê-kíp bộ phim nhận được cơn mưa lời khen của dư luận Trung Quốc, họ gửi lời cảm ơn đến nhà sản xuất và những người thực hiện tác phẩm này đã vì khán giả như thế: “Họ có thể đợi để công chiếu tại rạp vào những tháng sau để thu về lợi nhuận, nhưng lại sẵn sàng phát sóng miễn phí. Thật sự rất cảm động!”, “Chúng ta nợ Từ Tranh một vé xem phim, tác phẩm sau này của anh ấy, tôi nhất định sẽ ủng hộ.”, “Chỉ hoàn vốn chứ không cần lợi nhuận vì phục vụ khán giả, Từ Tranh và ê-kíp đoàn phim này đúng là những người tử tế!”.

Hồi đầu tuần, theo thống kê của tạp chí Variety, số tiền mà nhóm tác phẩm của mùa phim Tết Nguyên đán 2020 tại Trung Quốc chi ra cho các chiến dịch quảng bá đã cán mốc 1 tỷ nhân dân tệ, tức tương đương 144 triệu USD. Giới quan sát tại Trung Quốc kỳ vọng sự đa dạng về thể loại sẽ giúp mùa phim Tết thắng lớn.

Cho tới sáng 23/1, lượng bán vé sớm của tổng cộng 7 tác phẩm là 468 triệu nhân dân tệ, tương đương 67,5 triệu USD. Trong đó, Thám tử phố Tàu 3 của Vương Bảo Cường dẫn đầu với 100 nhân dân tệ (14 triệu USD) sau chưa đầy một ngày mở bán.

Thám tử phố Tàu 3 của Vương Bảo Cường dẫn đầu doanh thu bán vé sớm của mùa phim Tết 2020 tại Trung Quốc.

Tại Vũ Hán, trước hôm 19/1, lượng bán vé sớm của thành phố chiếm khoảng 2% trên toàn quốc. Tuy nhiên, trong ba ngày tiếp theo, con số giảm mạnh xuống mức 0,5%. Cũng trong quãng này, cổ phiếu của các hãng phim liên tục sụt giảm.

Đến 22/1, hai hệ thống bán vé xem phim trực tuyến Maoyan và Tao Piaopiao ra thông báo hoàn tiền vô điều kiện cho những khán giả đã mua vé sớm ở Vũ Hán. Cùng lúc đó, chính quyền Trung Quốc ban lệnh khóa chặt thành phố và 11 triệu dân kể từ 23/1.

Tuy nhiên, sự kiện cả 7 phim chiếu rạp Hoa ngữ không ra rạp từ mùng 1 Tết Nguyên đán đang làm rung chuyển ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc. Quyết định của các ê-kíp vào hôm 23/1 đến từ chuyện virus Vũ Hán hiện lây lan gây ra dịch viêm phổi và xảy ra hiện tượng lây từ người sang người.

Từ chỗ có thể thu tới hàng trăm triệu USD chỉ trong vòng một tuần lễ, ngành điện ảnh Trung Quốc hiện đứng trước một cuộc khủng hoảng lớn chưa từng thấy và chưa biết bao giờ mới có thể kết thúc.

Không chỉ có ngành điện ảnh, rất nhiều hội chợ xuân, bảo tàng tại Trung Quốc đều đã đóng cửa. Mới nhất, Thiên An Môn sẽ ngừng đón khách tham quan từ ngày 25/1, tức mùng 1 Tết Nguyên đán.

Quốc Tiệp (t/h)