Dân sinh

Anh chàng rủ bạn gái lên núi cầu hôn, kết cục cả hai bị rơi xuống vực

Có lẽ vì quá bất ngờ khi nhận được lời cầu hôn cô gái đã nhảy cẫng lên rồi rơi xuống vách đá cao khoảng 200m.

Sự việc hi hữu xảy ra vào ngày 27/12 vừa qua tại núi Falkert ở bang Carinthia, Áo. Theo The Sun, một chàng trai 27 tuổi đã rủ bạn gái 32 tuổi đi bộ lên đỉnh núi và ngỏ lời cầu hôn.

Có lẽ vì quá vui sướng, sau khi gật đầu đồng ý cô gái nhảy cẫng lên rồi vô tình bị trượt chân ngã khỏi vách đá cao 200m.

Thấy vậy chàng trai lập tức lao đến nắm lấy tay bạn gái. Do động tác không đủ nhanh nên anh không những không túm được cô mà còn bị rơi xuống khoảng 15m nhưng bám được vào một vách đá.

May mắn cô gái rơi xuống nơi có lớp tuyết dày. Lớp tuyết này có tác dụng như một tấm đệm, giảm va đập và đã cứu mạng cô. Một người leo núi qua đó phát hiện cặp đôi nên đã gọi điện báo cho lực lượng chức năng.

Một chiếc trực thăng được huy động để giải cứu chàng trai khỏi vách đá sau đó cả hai nhanh chóng được đưa đến bệnh viện điều trị. Các bác sĩ cho biết chàng trai bị rạn xương sống còn cô gái chỉ bị tổn thương ngoài da, không có chấn thương nghiêm trọng.

Cặp đôi bị ngã khỏi vách núi sau màn cầu hôn lãng mạn nhưng đã may mắn sống sót. (Ảnh minh họa)

“Hai người đã vô cùng may mắn mới sống sót được. Nếu không có tuyết, mọi chuyện có thể rất khác”, một cảnh sát có mặt tại hiện trường thông tin. Trong khi đó, nằm trên giường bệnh chàng trai chia sẻ: "Tôi không nghĩ buổi cầu hôn của mình lại diễn ra như vậy. Thật may là chúng tôi vẫn còn sống để nhìn thấy nhau".

Theo tìm hiểu, đây không phải trường hợp đầu tiên mà màn cầu hôn lãng mạn kết thúc bằng thảm họa. Năm 2020, một chàng trai ở thành phố Sheffield (Anh) đã vô tình đốt nhà mình sau khi ngỏ lời với người yêu.

Anh cất công chuẩn bị rất nhiều bong bóng và nến trong nhà để cầu hôn bạn gái. Tuy nhiên, số bóng bay này đều được bơm khí hydro dễ cháy. Do đó khi chàng trai ra cửa đón người yêu mọi thứ đã bốc cháy. Tuy vậy, anh vẫn cầu hôn như dự định và cô gái đã gật đầu đồng ý.

Minh Hoa (t/h)