Cộng đồng mạng

Anh chàng may mắn sống sót sau nhiều giờ bị chôn vùi trong tuyết

Chàng trai trượt tuyết 26 tuổi đã được tìm thấy bởi đội giải cứu sau khi họ nhìn thấy tín hiệu cấp cứu từ bộ thu phát.

Toàn cảnh cuộc tìm kiếm các nạn nhân 

Cảnh sát nhận được thông báo về sự mất tích của anh ta vào lúc 5 giờ chiều (theo giờ địa phương), được biết, khu vực núi Styria đã từng xảy ra 3 trận lở tuyết ngay trước đó nên khi nhận được thông báo, đội cảnh sát và cứu hộ nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm.

May mắn thay, bên người bị nạn có bộ thu phát tín hiệu nên cảnh sát đã có thể khoanh vùng được vị trí của anh chàng. Một đội đào tuyết khổng lồ đã được huy động để kéo được người bị nạn lên. Sau khi thực hiện sơ cứu, anh chàng chỉ bị hạ thân nhiệt còn lại không có vết thương gì trên cơ thể.

Người bị nạn đã được giữ ấm và kéo lên khỏi bề mặt tuyết

Stefan Schrock, một thành viên của đội cứu hộ núi Styria đã chia sẻ với truyền thông: “Bạn không thể di chuyển dưới lớp tuyết dày như vậy.  Nếu bị vùi trong trận lở tuyết, nếu không được tìm thấy sau 15 phút, thì cơ hội sống sốt vô cùng thấp. Anh chàng đã thực sự rất may mắn khi có một túi khí đủ to để có thể duy trì khả năng hô hấp trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Đây quả thực là một điều kì diệu.”

Một đội giải cứu khổng lồ đã được thành lập để tìm kiếm người bị nạn trong trận lở tuyết 

Bên cạnh đó, đội cứu hộ cũng tổ chức tìm kiếm thêm những người bị lở tuyết khác. Họ tìm thấy thêm 6 người nữa và đã có ít nhất 2 người bị thương. Hiện đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các khu vực xung quanh để tránh bị bỏ sót bất kì một du khách nào.

HA (theo Mirror)