An ninh - Hình sự

Án tử cho gã chồng giết vợ đang mang thai vì không trả nợ…hộ

Sau khi người vợ một mực từ chối trả số nợ, gã chồng máu lạnh đã đâm tử vong nạn nhân và phóng hỏa đốt nhà nhằm tiêu hủy chứng cứ phạm tội.

Tội ác của gã chồng mê cờ bạc

Theo China Daily, Yan Haojie đã bị kết án tử hình với tội danh Giết người ở phiên tòa xét xử ngày 30/7 tại Tòa án nhân dân Thượng Hải Số 1 (Trung Quốc) vừa qua. Đáng nói hơn hết, nạn nhân là người vợ họ Liu từng đầu ấp tay gối và đứa con chưa kịp chào đời của hắn ta.

Cáo trạng cho biết, vì ham mê cờ bạc đỏ đen, Yan đã vay nợ số tiền lên đến 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng). Khi cảm thấy không còn khả năng trả nợ, ngày 20/2/2020, Yan đi xe đến nhà vợ. Lúc đó, bố mẹ vợ đều đã đi làm, chỉ còn Liu ở nhà.

Tại đây, Yan đã kể ra khoản nợ của mình và đòi Liu đưa tiền cho hắn ta. Khi nhận được lời khước từ của người vợ, Yan đã lạnh lùng đâm chết Liu bằng lưỡi dao lạnh lẽo. Sau khi gây án, Yan đã phóng hỏa đốt nhà để phi tang mọi chứng cứ phạm tội của mình rồi thản nhiên rời đi.

Khi hàng xóm phát hiện khói từ phía nhà của Liu, họ đã báo lực lượng cứu hỏa và cha mẹ nạn nhân. Sau khi đám cháy được kiểm soát, dựa vào những vết thương trên cơ thể và chứng cứ còn sót lại tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định đây là một vụ án mạng.

Yan Haojie tại phiên tòa xét xử 

Trao đổi với cảnh sát, cha của nạn nhân cho biết, người quen và cũng là người có chìa khóa để vào ngôi nhà này ngoài vợ chồng và con gái ông thì còn có người con rể. Ngay lập tức, Yan Haojie đã trở thành nghi phạm lớn nhất của vụ việc.

Song, ngay khi cơ quan chức năng chưa kịp phát đi thông báo tìm người, Yan Haojie đã đến gặp bố mẹ vợ và thú nhận mọi tội lỗi với khuôn mặt tái mét, sợ hãi và không ngừng run rẩy.

Lúc này, cha mẹ của Liu đã khuyên Yan đến sở cảnh sát đầu thú để được nhận sự khoan hồng từ pháp luật.

“Nếu tôi biết anh ta mê cờ bạc thì chẳng đời nào tôi sẽ đồng ý cho con gái mình cưới anh ta”, ông Liu đau đớn kể lại.

Nỗi đau của bố mẹ nạn nhân

Theo Teller Report, sau khi vụ việc xảy ra, mọi người xung quanh không khỏi thương tiếc cho số phận cô gái trẻ hiền lành, tốt bụng. Theo lời một vài người hàng xóm xung quanh nhà của Liu, nạn nhân là một người con hiếu thảo, lễ phép với mọi người xung quanh.

Còn trong mắt đồng nghiệp, Liu là một cô giáo nhẫn nại và yêu thương học sinh. Cho dù là học sinh ngoan hay hư, cô Liu vẫn luôn tận tụy và chăm sóc nhiệt tình như nhau.

Liu và Yan Haojie là được một người bạn của mẹ nạn nhân giới thiệu và mai mối cho.

Khi ấy, Yan với vẻ bọc thư sinh, hiền lành và giản dị đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của Liu cùng bố mẹ vợ tương lai. Vì vậy, ngày 1/1/2020, Yan và Liu đã tổ chức đám cưới sau khoảng thời gian tìm hiểu khá ngắn.

Nhưng cuối cùng, chả ai có thể ngờ được rằng, chỉ sau 3 tháng kết hôn, tai họa đã ập đến cướp đi tính mạng của bà mẹ đang mang thai và để lại nỗi đau không thể nào nguôi ngoai trong lòng nhiều người khác.

“Vài ngày trước đó, con bé đã vô cùng vui vẻ thông báo với tôi rằng nó đã mang thai. Lúc ấy, Yan Haojie còn mua dâu tây về chúc mừng vợ. Anh ta tận tay rửa từng quả dâu rồi đút cho con gái tôi ăn với nụ cười hạnh phúc. Vậy mà tại sao….anh ta lại nhẫn tâm giết vợ và con mình như vậy?”, mẹ của Liu khóc.

Tại phiên tòa xét xử, sau khi thẩm phán tuyên án tử hình Yan Haojie, người nhà của cô gái trẻ đã ngã khuỵu xuống đất và khóc lớn.

“Cuối cùng kẻ sát nhân đã phải đền tội…Cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời thỏa đáng cho con gái và cháu của tôi rồi”, cha mẹ của nạn nhân nói.

Han