An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Truy đuổi “siêu xe” như phim hành động; Bắt giam Phó Chủ tịch TP.Phan Thiết

Tin an ninh hình sự 24h qua: Truy đuổi “siêu xe” như phim hành động; Nhân thân chủ hụi vụ vỡ hụi hàng trăm tỷ đồng ở Đà Nẵng; Bắt giam Phó Chủ tịch TP.Phan Thiết...

Truy đuổi “siêu xe” như phim hành động 

Sáng ngày 12/9, trên mạng xã hội lan truyền clip được ghi lại tại Quảng Ninh về việc một chiếc “siêu xe” bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng lại nhưng không chấp hành. Một chiến sĩ CSGT đã sử dụng súng đập vỡ kính xe, tuy nhiên lái xe đã nhanh chóng quay đầu, tăng ga bỏ chạy.

Hình ảnh ghi tại hiện trường.

Theo nhân chứng tại hiện trường cho biết, chiếc xe trên là dòng xe thể thao, mang nhãn hiệu Chevrolet Camaro, BKS 14A-011.02, thuộc chủ sở hữu của một “đại gia” sinh sống ở Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Sau quá trình truy đuổi, chiếc xe bỏ chạy tới số nhà 168 Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Móng Cái thì dừng lại. Tại hiện trường, những người trên xe đã rời đi, bỏ xe lại với cửa kính vỡ tan.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, truy tìm tung tích lái xe.

Xem thêm tại đây.

Nhân thân chủ hụi vụ vỡ hụi hàng trăm tỷ đồng ở Đà Nẵng

Ngày 12/9, Công an phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng cho biết đang xác minh, làm việc với bà P.T.T.H (SN 1987), trú một căn biệt thự trên đường Cẩm Nam 4, phường Hòa Xuân và các người khác có liên quan về vụ vỡ hụi hàng trăm tỷ đồng trên địa bàn.

Cơ quan công an cho hay, bà H. quê ở huyện Hoài Ân (Bình Định). Thiếu thời, vị này cùng gia đình đi kinh tế mới ở Tây Nguyên. Cuộc sống của bà H. cũng gắn liền với mảnh đất bazan từ đó. Sau khi hết THPT, bà H. xuống TP.Đà Nẵng học ngành kinh tế kế toán. Khi ra trường bà ở lại Đà thành lập gia đình, lập nghiệp.

Theo đánh giá của nhiều người thì đây là một phụ nữ nhanh nhẹn, rất giỏi trong đối ngoại, ăn nói. Bà H. luôn tỏ ra là một người có mối quan hệ xã giao tốt, rộng.

Về công việc, bà H. đang làm kế toán và làm thêm nhiều việc bên ngoài như "cò đất"...

Năm 2013, bà H. mua 2 lô đất liền kề tại đường Cẩm Nam 4 để xây nhà ở. Những năm sau đó, gia đình này xây dựng nhà dạng biệt thự để ở.

Trong nhà có rất nhiều tài sản có giá trị. Nhìn bề ngoài, cuộc sống của bà H. rất vương giả. Hiện tại, theo xác minh ban đầu, vị chủ hụi này có một phòng tập thể dục thể thao.

Năm 2013 - 2017 bà làm kế toán cho một công ty ở quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. Khi làm ở đây, bà H. bị truy tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Giữa năm 2019, bà này bị TAND quận Sơn Trà thông báo áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú chờ xét xử. Người này cũng đã nộp 200 triệu đồng khắc phục hậu quả liên quan đến tội danh trên.

Theo nhiều người cho hay, bà H. vay mượn tiền bạc. Khi vay mượn tiền, họ nghe bà H. nói có trường mầm non, có nhiều lô đất ở TP. Đà Nẵng nên tin tưởng.

Hơn nữa, bà H. nói việc vay tiền thực chất là để đáo hạn ngân hàng và trả lại sớm cùng khoản lãi hậu hĩnh. Tuy nhiên, mọi chuyện không như ý và cuối cùng là vỡ nợ.

Xem thêm tại đây.

Bắt giam Phó Chủ tịch TP.Phan Thiết 

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành lệnh bắt giam, khám xét nơi làm việc của ông Trần Hoàng Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để điều tra về hành vi vi phạm quản lý về đất đai xảy ra tại địa phương.

Công an đọc lệnh bắt giam ông Trần Hoàng Khôi, Phó Chủ tịch TP.Phan Thiết.

Cơ quan công an cũng đã khởi tố 2 bị can gồm: Phạm Thanh Thái, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Phan Thiết và Lê Hoàng Anh Tân, Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phan Thiết về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, theo quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, ông Trần Hoàng Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết bị khởi tố vì đã ký Quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (Tổng hợp)