An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Trường tiểu học Đồng Lương lên tiếng vụ 5 học sinh bị kẻ lạ chém tại trường; Lời kể kinh hoàng của nạn nhân vụ thảm sát ở TP.HCM

Tin an ninh hình sựu 24h: Trường tiểu học Đồng Lương lên tiếng vụ 5 học sinh bị kẻ lạ chém tại trường; Thảm sát ở TP.HCM: Lời kể kinh hoàng của người thoát chết; Điều tra nghi án cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ trong 2 năm...

Trường tiểu học Đồng Lương lên tiếng vụ 5 học sinh bị kẻ lạ chém tại trường

Liên quan đến vụ 5 học sinh và 1 giáo viên bị đối tượng lạ mặt xông vào đâm chém tại trường, ngày 3/5, ông Lê Anh Quang – Hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa thông tin, 6 nạn nhân gồm: Em Lê Hữu Ph. (lớp 5A, đã tử vong), Lê Văn Đông (lớp 5B), Lê Minh Triệu (lớp 4A), Phạm Đức Huynh (lớp 4B) và Lê Diệp Tuyền (lớp 3B). Cô giáo bị chém vào tay là Trần Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A.

Trường Tiểu học Đồng Lương - nơi xảy ra vụ việc.

Theo ông Lê Anh Quang, khu vực học sinh và giáo viên bị đâm chém nằm ở tầng 2, dãy nhà bên tay phải (từ cổng vào) của trường tiểu học Đồng Lương. Thời điểm các học sinh bị chém, cổng chính đóng kín, còn cổng phụ thì đang khép, thầy và ban Giám hiệu nhà trường đang tổ chức họp hội đồng tại văn phòng của nhà trường. Trường chưa biết được thủ phạm “đột nhập” vào trường bằng cách nào. 

Cũng theo ông Quang, sự việc chỉ xảy ra trong vòng 2 - 3 phút. Khi nghe tiếng học sinh và giáo viên kêu thét, hoảng loạn bỏ chạy thì ông và ban Giám hiệu ra xem, phát hiện ra sự việc. Thủ phạm đã nhanh chóng chạy ra khỏi trường.

Tại hiện trường, hung thủ không bỏ lại hung khí, các học sinh kể lại là nam thanh niên đã dùng dao để gây án và cầm theo khi chạy ra ngoài.

Theo tìm hiểu của PV, nhà của nghi phạm Minh và nạn nhân Ph. ở sát cạnh nhau tại thôn Cốc, xã Đồng Lương.

Xem thêm tại đây.

Thảm sát ở TP.HCM: Lời kể kinh hoàng của người thoát chết

Liên quan đến vụ án giết 3 người thân xảy ra vào tối 2/5 tại một ngôi nhà ở đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM, công an đã di lý nghi can Trương Tín (SN 1990, ngụ quận Bình Tân) về trụ sở phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM để phục vụ điều tra.

Được biết, ngoài lấy lời khai của nghi can Tín, công an cũng đã lấy lời khai của 2 người may mắn thoát chết là bà Nguyễn Thị Ngọc P. (SN 1969, dì ruột của Tín) và người cháu của Tín.

Nghi can Trương Tín.

Theo đó, tối ngày 2/5, Tín trở về nhà riêng ở đường Ấp Chiến Lược. Biết Tín sử dụng ma tuý và đang có biểu hiện bất thường, người nhà lo sợ đã cất các loại như dao, kéo… các vật dụng nhọn sắc khác đề phòng Tín gây hại. Tuy nhiên, gã này vẫn tìm thấy 1 con dao trong nhà dùng làm hung khí tấn công lần lượt những người thân.

Các nạn nhân Tín sát hại là bà Lê Thị Đ. (bà ngoại Tín), bà Nguyễn Thị Ngọc T. (56 tuổi, mẹ ruột) và bà Nguyễn Thị Ngọc K. (54 tuổi, dì Tín), cùng ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Theo lời kể của người dì ruột may mắn thoát chết, ban đầu Tín dùng dao đâm người dì ruột là Nguyễn Thị Ngọc K.. Người mẹ thấy vậy chạy đến can ngăn con, bà ngoại Tín cũng quỳ xuống van xin, nhưng Tín vẫn xuống tay. Thậm chí, bà ngoại lúc bị tấn công có truy hô kêu cứu, nhưng Tín vẫn không buông tha.

Người dì ruột là bà P. và người cháu của Tín chạy khắp nhà tìm chỗ ẩn náu, sau đó nấp vào trong tủ quần áo nên may mắn thoát chết. Người cha ruột của Tín đã chạy thoát ra ngoài để cầu cứu và báo công an.

Xem thêm tại đây.

Điều tra nghi án cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ trong 2 năm

Ngày 3/5, đại diện Công an xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi, TP.HCM) xác nhận đang điều tra vụ người đàn ông hiếp dâm con gái riêng của vợ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 2/5 tại Xóm Mới, xã An Nhơn Tây. Đối tượng tình nghi là cha dượng của bé gái 12 tuổi. Lợi dụng vợ vắng nhà, đối tượng đã liên tục giở trò thú tính với con gái riêng của vợ trong suốt 2 năm, nhưng không bị phát hiện.

Ngôi nhà bé gái ở lọt thỏm giữa rừng cao su.

Người dân địa phương cho biết, nạn nhân lo sợ, tinh thần và tâm lý nặng nề. Hiện nay, dù đã 12 tuổi nhưng bé luôn hoảng loạn khi xuất hiện trước đám đông. 

Một cán bộ điều tra của đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Củ Chi cho biết, hiện đơn vị đã nắm vụ việc và tiến hành điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân sinh sống cùng mẹ và cha dượng trong một căn nhà được quây tạm bằng bạt giữa vườn cao su. Mẹ bé không có việc làm ổn định, chỉ bán bánh mì để kiếm sống qua ngày.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng gấp rút điều tra.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (Tổng hợp)