An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Tin mới vụ bé 5 tuổi tử vong trong căn nhà hoang; Nhận diện đối tượng nghi dụ dỗ nam sinh ở cổng trường

Tin an ninh hình sự 24h qua: Tin mới về vụ bé 5 tuổi tử vong bị trói 2 tay trong căn nhà hoang; Nhận diện đối tượng nghi dụ dỗ các nam sinh; Lời khai bất ngờ của người mẹ bỏ rơi bé sơ sinh dưới hố ga ở Hà Nội.

Thông tin mới về vụ bé 5 tuổi tử vong trong căn nhà hoang

Ngày 10/6, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân khiến cháu H.T.V.Đ. (5 tuổi), trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu tử vong trong rừng thuộc địa bàn xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Cháu Đ. (Ảnh gia đình cùng cấp).

Theo một cán bộ công an bảo vệ hiện trường, khu vực rừng nơi phát hiện thi thể cháu bé nằm ở gần 1 khe suối, cách đường lớn khoảng 200m, phải đi bộ mới tới được hiện trường. Khu vực rừng này rất hẻo lánh, không có nhà dân.

Sau khi phát hiện thi thể cháu bé, Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an huyện Yên Thành, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã lập tức có mặt phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra vụ việc. Tuy nhiên do trong rừng trời tối, đến đêm 9/6, cơ quan công an chưa thể khám nghiệm hiện trường, chưa khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Xem thêm tại đây

Nhận diện đối tượng nghi dụ dỗ các nam sinh ở cổng trường

Ngày 10/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát đi thông báo tới các trường học trên địa bàn nhằm nâng cao cảnh giác trước trường hợp một nam trung niên, đi xe máy che kín biển kiểm soát, thường xuyên có mặt tại các cổng trường vào giờ tan học, nghi thực hiện hành vi xấu với học sinh.

Ảnh minh họa

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, đối tượng lạ mặt điểu khiển xe Honda Airblade màu đỏ, biển kiểm soát 4 số, dán đề can hình bướm vàng. Người này thường xuyên có mặt tại các cổng trường học trong giờ tan học để nói chuyện, rủ học sinh nam lên xe máy nhờ đi lấy giấy tờ và hứa sẽ cho tiền.

Đặc điểm nhận diện của đối tượng là tuổi từ 35-40, cao từ 1,67-1,72m, mặc áo chống nắng dài tay có mũ, quần tối màu, đi giày lười tối màu, đội mũ bảo hiểm màu đen.

Xem thêm tại đây

Lời khai bất ngờ của người mẹ bỏ rơi bé sơ sinh dưới hố ga ở Hà Nội

Liên quan đến vụ việc bé sơ sinh bị bỏ rơi tại hố ga bỏ hoang trên địa bàn thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Công an thị xã Sơn Tây đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Đứa trẻ bị bỏ rơi

Theo đó, vào khoảng 15h40 ngày 8/6, người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố ga phía sau đền Mẫu (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) trong tình trạng không có quần áo, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị dòi bọ bám dính. Cháu bị kiệt sức sau 2 ngày không được ăn uống và phải chịu cái nắng 40 độ C.

Ngay sau đó, UBND và Công an xã Thanh Mỹ cùng trạm Y tế xã Thanh Mỹ đã cho sơ cứu cháu bé rồi đưa vào bệnh viện đa khoa Sơn Tây, rồi chuyển xuống bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu. Cháu bé bị nhiễm trùng nặng, rối loạn đông máu, nguy hiểm đến tính mạng.

Xem thêm tại đây

Án tù cho "hổ dữ" vì tức thái độ hỗn hào mà "ăn thịt con"

Năm 1989, Lê Văn Thạo và bà Lê Thị U. (SN 1965, ở huyện Thường Tín) nên duyên chồng vợ. Vợ chồng Thạo có một người con chung là Lê Thành L. (SN 1990). Do cuộc sống sinh hoạt thường xuyên “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” nên bà U. đã cùng con trai đến nơi khác sinh sống.

Bị cáo Lê Văn Thạo tại phiên tòa

Tháng 11/2019, L. dựng nhà trên khu đất được ông Trần Văn D. (em ruột bà U.) cho cạnh nhà Thạo. Quá trình xây dựng làm ảnh hưởng đến một số cây cối trong hàng rào nhà Thạo nên hai bố con sinh ra cự cãi.

Tối 19/11/2019, Thạo gặp L. tại nhà hàng xóm. Gặp bố, L. lớn tiếng chửi: “Bố mày xây đất, ăn cướp đất của mày đấy…”. Thấy con tỏ thái độ hỗn hào nhưng Thạo không nói gi. Khi Thạo ra về, L. lại tiếp tục mắng chửi bố. Nghĩ ấm ức, ông Thạo đã lên kế hoạch sát hại con mình.

Xem thêm tại đây

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày trên Người Đưa Tin Pháp Luật, mời quý độc giả đón đọc. 

Đăng Khoa (t/h)