An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Thái độ khai báo chuyển biến của mẹ nạn nhân vụ nữ sinh giao gà bị giết; Triệt phá đường dây đánh bạc game bài đổi thưởng qua mạng 4.000 tỷ đồng

Tin an ninh hình sự 24h qua: Khởi tố đối tượng uống rượu xong “làm bậy” với con gái bạn nhậu; Tâm sự nhói lòng của cô gái xinh đẹp bị chồng sắp cưới là công an tạt axit…

Vụ nữ sinh giao gà bị giết: Thái độ khai báo chuyển biến của mẹ nạn nhân

Một nguồn tin của phóng viên báo Người Đưa Tin cho hay, đến thời điểm hiện tại, vụ án nữ sinh đi giao gà bị giết ở Điện Biên đã “gỡ” nhiều “nút thắt” mà trước đó cơ quan điều tra đặt nghi vấn.

Trong đó, ở diễn biến mới, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Thị Hiền (SN 1975) – mẹ ruột của nạn nhân Cao Mỹ D., để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, bà Hiền cũng thuộc diện có “nghề” trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, nhiều chiêu đối phó với lực lượng chức năng.

Chính bà Hiền và đối tượng Vì Văn Toán (kẻ chủ mưu của nhóm bắt cóc, rồi sát hại nữ sinh Cao Mỹ D.) có mối quan hệ làm ăn với nhau trong một đường dây ma túy từ nhiều năm nay.

Tuy nhiên, tại thời điểm mới bị khởi tố, bắt giữ, bà Trần Thị Hiền tỏ ra ngoan cố, không thành khẩn khai báo. Bà Hiền cho rằng, bản thân không có tội, thậm chí có lúc “đóng băng”.

Trước đó, bà Hiền còn một mực khẳng định không biết Vì Văn Toán là ai, không có bất kỳ mối quan hệ nào với nhóm đối tượng đã bắt cóc, hãm hại con gái mình là nữ sinh Cao Mỹ D.

Các đối tượng trong vụ án.

Khi cơ quan công an làm việc, bà Hiền còn cố tình đưa ra một số thông tin không đúng, nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Nhiều tài liệu trinh sát thu thập được cho thấy, những thông tin bà Hiền cung cấp không phù hợp với thực tế khách quan.

Cho đến khi đủ căn cứ xác định bà Hiền liên quan đến đường dây ma túy mà đối tượng Vì Văn Toán và Bùi Văn Công cũng tham gia, cảnh sát mới tiến hành khởi tố, bắt giam người phụ nữ này.

Tại cơ quan điều tra, mặc dù lúc đầu bà Hiền không chịu khai và ngoan cố cho rằng trách nhiệm của cơ quan điều tra là phải chứng minh hành vi phạm tội của bà ta.

Tuy nhiên, thông tin cập nhật mới nhất, sau một thời gian “đấu trí”, với những tài liệu, chứng cứ xác đáng mà cơ quan điều tra đưa ra, đến thời điểm này, bà Hiền đã từng bước khai nhận hành vi có liên quan đến đường dây ma túy mà Vì Văn Toán cũng tham gia. Người phụ nữ này không ngờ Toán và đồng bọn đã sát hại con gái bà là nữ sinh Cao Mỹ D.

Hiện, cảnh sát đang tiếp tục làm rõ giữa bà Hiền và Vì Văn Toán có liên lạc với nhau như thế nào? Trước đó, quá trình khám xét nhà bà Hiền, cảnh sát đã thu được nhiều điện thoại di động và các tài liệu liên quan.

Triệt phá đường dây đánh bạc game bài đổi thưởng qua mạng 4.000 tỷ đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cũng cho biết, đối tượng cầm đầu đường dây này là Trần Quang Trường (SN 1989), trú tại phường Quảng Thắng, TP.Thanh Hóa.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức game bài online đổi thưởng với quy mô lớn. Các đối tượng cầm đầu đã lợi dụng mạng Internet để tổ chức đánh bạc online thông qua ứng dụng game và xây dựng hệ thống đại lý cấp 1, cấp 2 để các con bạc có thể giao dịch mua, bán tiền game (bằng hình thức thanh toán trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng) và sử dụng tiền game để sát phạt nhau nhằm thu lời bất chính.

Các đối tượng và tang vật của vụ án tại cơ quan công an.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Quốc Cường (SN 1997), Phạm Thanh Hải (SN 1992), Nguyễn Công Hùng (SN 1995), Lê Văn Cường (SN 1993), Hoàng Linh (SN 1989), Lê Ngọc Phượng (SN 1991), đều ở TP.Thanh Hóa; Lâm Đức Linh (SN 1998), Nguyễn Quốc Lực (SN 1998), đều ở huyện Vĩnh Lộc và Nguyễn Quán Tuấn (SN 1991), trú ở huyện Thiệu Hóa.

Riêng đối tượng cầm đầu là Trần Quang Trường hiện đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh truy nã toàn quốc.

Cơ quan điều tra kiểm tra các tang vật thu được phục vụ cho việc phá án.

Khám xét tại 5 đại lý game trên địa bàn TP.Thanh Hoá, TP.Sầm Sơn và Hà Nội, lực lượng công an đã thu giữ 7 máy tính bàn, 7 laptop, 34 điện thoại di động, 9 tập thẻ game phục vụ việc đánh bạc, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và đất, 1 xe ô tô, gần 500 triệu đồng tiền mặt, 2 model wifi, khoảng 8.000 tập tài liệu.

Thống kê, tổng số tiền giao dịch đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đại lý trong đường dây này lên tới gần 4.000 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra đã phong tỏa số tiền trên 6 tỷ đồng tại các ngân hàng là tang vật mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Khởi tố đối tượng uống rượu xong “làm bậy” với con gái bạn nhậu

Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lộc Văn Kháy (SN 1995), trú tại bản Khe Chi, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Lộc Văn Kháy.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 19h ngày 22/5, Lộc Văn Kháy được anh Lô Văn C., trú tại bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn mời đến nhà uống rượu. Sau khi uống rượu xong, Kháy ra về thì thấy cháu Lô Thị H. (SN 2004, con gái anh C.) đang nằm ngủ nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục.

Kháy gọi cháu H. dậy nói chuyện rồi đưa ra một bãi đất trống phía sau nhà để thực hiện hành vi thú tính. Sự việc sau đó được người nhà cháu H. phát hiện và làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an huyện Kỳ Sơn đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lộc Văn Kháy để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Kháy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tâm sự nhói lòng của cô gái xinh đẹp bị chồng sắp cưới là công an tạt axit

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, Nguyễn Trương Nam Hải (24 tuổi), Thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an TP.Đà Nẵng, đã bị tước quân tịch, cho ra khỏi ngành vì có hành vi tạt axit vợ sắp cưới là chị Lê Thị Lan V. (24 tuổi, ngụ quận Thanh Khê).

Chị V. và Hải ngày đính hôn.

Nạn nhân, chị Lê Thị Lan V., đến nay vẫn phải chịu đựng nỗi đau về thể xác lẫn linh hồn do Hải gây ra.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, chị V. cho biết, là nhân viên chăm sóc khách hàng tại TP.Đà Nẵng. Đây là một công việc yêu thích, phù hợp với chị. Chị gặp và yêu Nam thật lòng.

Lúc yêu nhau, tình cảm cả 2 khá thắm thiết. Được sự đồng ý của cả 2 gia đình, tháng 4/2018, họ tổ chức lễ đính hôn. Tuy nhiên, sau lễ đính hôn, chị cảm nhận Hải như trở thành con người khác. Hải ghen tuông, nhiều lần đánh đập chị. Nhiều lần, chị đề nghị được chia tay vì không thể sống với người đàn ông như thế suốt đời nhưng Hải không đồng thuận.

Hải hẹn, ngày 1/1/2019 sẽ cùng người thân đến gia đình chị V. để nói chuyện về cuộc hôn nhân của 2 người. Thế nhưng, đúng giờ hẹn, Hải đến và giấu lọ axit trong người. Hải đi vào trong bếp, tạt lọ axit vào người vợ sắp cưới. Cô gái đau đớn co người lại. Axit dính một nửa khuôn mặt, tay và chân của chị. Riêng Hải thì nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chị V. được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khuôn mặt của chị bị tàn phá nặng nề. Do vết thương quá nặng, chị được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi chuyển ra TP.Hà Nội chữa trị. Từ 8/1 đến nay, chị đã trải qua 9 ca phẫu thuật bao gồm 8 ca đại phẫu và 1 ca tiểu phẫu.

Chị V. cho biết, mình đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhiều khi xem lại ảnh ngày xưa, nước mắt chảy dài.

“Cũng chỉ vì yêu nhầm người, bồng bột dại dột mà dẫn đến hậu quả nặng nề thế này, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến gia đình và biết bao nhiêu người. Ở cái tuổi đúng ra mình phải báo hiếu cho bố mẹ, phải chăm lo cho em gái thì lại để bố mẹ phải bạc đầu vì mình. Suốt mấy tháng trời nay bố mẹ có những lúc mình nằm liệt giường phải bón cho từng thìa cháo. Bố vì di chứng tai nạn ngày xưa mà gồng mình với những cơn đau vẫn cố chăm sóc cho con, giặt cho con từng cái quần, cái áo. Đến mức, bố bảo nếu có phải bán nhà lo cho con bố cũng bán”, chị chia sẻ.

Tay và chân của chị V. cũng bị axit gây bỏng.

Theo chị V.: “Lắm lúc mình chỉ mong đây là giấc mơ, nhưng sự thật thì tàn khốc. Thế nên chỉ biết cố gắng chịu đau, cố gắng hồi phục sức khoẻ thật nhanh để trở về cuộc sống bình thường. Thật sự nếu hai bên gia đình nội ngoại của mình không giúp đỡ thì mình cũng không có cơ hội điều trị như vậy đâu. Mong ước bây giờ chỉ là lấy lại gương mặt ngày xưa, được sống bình thường như những cô gái khác, phụng dưỡng bố mẹ và lo cho tương lai của em gái. Bố mẹ khổ vì mình quá nhiều rồi…”.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (Tổng hợp)