An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Tạm giữ 7 đối tượng cho vay 50 triệu, siết nợ cắt cổ 1,3 tỉ đồng; Nghi án cô gái 21 tuổi bị bạn trai tra tấn như thời trung cổ

Tin an ninh hình sự 24h qua: Tạm giữ 7 đối tượng cho vay 50 triệu, siết nợ cắt cổ 1,3 tỉ đồng; Nghi án cô gái 21 tuổi bị bạn trai nghiện ngập tra tấn như thời trung cổ; Thanh niên câm điếc trộm tiền đi chơi bar ở Đà Nẵng...

Tạm giữ 7 đối tượng cho vay 50 triệu, siết nợ cắt cổ 1,3 tỉ đồng 

Thông tin trên báo Lao Động, sáng 11/11, phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng cho vay nặng lãi. 

Trước đó, đơn vị phát hiện ổ nhóm khoảng gần 10 đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng. Chúng thường sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng bá các hoạt động cho vay, chủ động kết bạn với những người có nhu cầu vay tiền, nhất là phụ nữ và người lao động tự do.

Một trong những nạn nhân của nhóm đối tượng trên là chị Đặng Thị T. (Lâm Đồng, hiện công tác tại Hà Nội). Chị T. đã nhiều lần vay tiền với hình thức vay họ góp của nhóm đối tượng trên trong thời gian ngắn. Hiện, chị T. còn nợ hơn 1 tỉ đồng nhưng không có khả năng thanh toán.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ về hành vi cho vay nặng lãi.

Đến 18h ngày 8/11, Cơ quan chức năng bắt quả tang 7 đối tượng đang giao dịch, thu tiền vay họ góp của chị Đặng Thị T, gồm: Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1988, ở Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm); Quách Đức Anh (sinh năm 1996, ở Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng); Phạm Đức Trung (sinh năm 1998, ở Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa); Nguyễn Trung Tuyến (sinh năm 1982, ở 3/33/239 Nguyễn Công Hòa, quận Lê Chân); Trần Viết Dũng (sinh năm 1999, ở tổ 25 cụm 4, phường Đông Khê); Phạm Ngọc Nhật (sinh năm 1997, ở 50 đường vòng Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền); Hoàng Ngọc Sơn (sinh năm 1993, ở thôn Đại Hoàng 2, xã Tân Dân, huyện An Lão) tại quán Cafe Ruby (thuộc lô 22 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền).

Công an đã thu giữ tại hiện trường 70 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 2 xe ô tô và một số tang vật khác có liên quan.

Bước đầu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ, do cần tiền làm ăn nên đã vay 50 triệu đồng của Phạm Minh Đức (sinh năm 1996, ở 24B/105/185 Tôn Đức Thắng, Lê Chân).

Đến thời hạn, chị T. không có tiền trả. Đức giới thiệu làm quen với nhiều người để vay và trả nợ vòng. Với thủ đoạn trên, các đối tượng này đã đưa chị T sa vào “vòng xoáy” vay - trả nợ mà không thể dứt và buộc chị phải chấp nhận múc lãi suất thấp nhất là 178%/năm đến mức cao nhất là 5.475%/năm để thu lời bất chính.

Thông tin trên báo Công an nhân dân, đến nay, chị T. đã trả cho nhóm đối tượng trên hơn 300 triệu đồng, còn nợ cả gốc lẫn lãi hơn 1 tỷ đồng và không còn khả năng thanh toán.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự đối với các đối tượng: Nguyễn Văn Tuấn, Quách Đức Anh, Nguyễn Trung Tuyến, Trần Viết Dũng và Phạm Ngọc Nhật để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Nghi án cô gái 21 tuổi bị bạn trai nghiện ngập tra tấn như thời trung cổ

Báo Tổ Quốc đưa tin, câu chuyện được hé lộ từ đoạn video giải cứu cô gái trẻ do anh Đặng Văn Phúc (Đội cứu nạn giao thông Tây Ninh) phát trực tiếp lên Facebook.

Anh Phúc cho biết, tối ngày 7/11, anh Phúc cùng đội cứu hộ giao thông của mình nhận được thông tin cầu cứu từ một người dân giấu tên đã đến một căn nhà thuộc xã Truông Mít (huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) thì phát hiện cô gái tên N.T.K.N (21 tuổi, quê An Giang) đang bị giam lỏng. Tại đây, nhóm anh Phúc giáp mặt với Lê Văn Th. (26 tuổi, ngụ địa chỉ trên), bạn trai của chị N..

2 tháng chung sống là 2 tháng đầy đen tối của chị N.

Người này thừa nhận đánh bạn gái. Đối tượng còn cầm hung khí đe doạ nhóm giải cứu chị N. và nhanh chóng bỏ trốn. Đội cứu hộ giao thông đã gọi xe cấp cứu đưa chị N. đến bệnh viện để điều trị các vết thương.

Chị N.cho biết quen Th. qua mạng Facebook. Cả hai sau đó chung sống như vợ chồng. Thời gian sống với nhau, chị N. mới biết Th. là kẻ nghiện ma tuý. Mỗi lần Th. lên cơn nghiện thì chị bị hắn đánh đập dã man như thời trung cổ.

Xem thêm tại đây.

Thanh niên câm điếc trộm tiền đi chơi bar ở Đà Nẵng

Ngày 11/11, đại diện Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bàn giao Nguyễn Văn Toàn (SN 1991, ngụ huyện Hòa Vang, cho Công an quận Sơn Trà) tiếp tục điều tra, xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

Do Toàn không giao tiếp được bằng ngôn ngữ bình thường, công an phải mời phiên dịch ký hiệu. Đối tượng khai là Nguyễn Văn Toàn, không có việc làm, sống lang thang. Toàn bị khuyết tật thính giác, câm, điếc bẩm sinh.

Đối tượng Nguyễn Văn Toàn.

Tối 7/11, Toàn đi xe máy đến các khu dân cư với ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 8h ngày 8/11, ngang qua spa trên, phát hiện không có người nên giật mạnh làm chốt cửa rơi ra. Toàn vào bên trong lục, lấy 800 nghìn, 6 USD.

Ngoài ra, Toàn thừa nhận từng thực hiện nhiều vụ trộm khác. Toàn thường chọn các spa, khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà. Số tiền kiếm lợi bất chính, Toàn tiêu xài và dùng đi bar.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (T/H)