An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Tài xế taxi đầy thương tích, nghi bị cứa cổ cướp tài sản; Nhóm người bịt khẩu trang nổ súng, ném bình gas vào tiệm cầm đồ

Tin an ninh hình sự 24h qua: Tài xế taxi đầy thương tích, nghi bị cắt cổ cướp tài sản trong đêm; Truy bắt nhóm người bịt khẩu trang nổ súng, ném bình gas vào tiệm cầm đồ; Nghi án người vợ mất tích bí ẩn khi đang đi xuất khẩu lao động cùng chồng...

Tài xế taxi đầy thương tích, nghi bị cắt cổ cướp tài sản trong đêm

Ngày 20/5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vừa tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân bị thương ở vùng cổ, mất máu nhiều, trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân là Nguyễn Ngọc T., tài xế taxi số 9167, BKS: 51F - 285.03, hãng Vinasun.

Chiếc taxi nghi bị cướp.

Người dân cho biết, vụ việc xảy ra vào khuya ngày 19/7, tại khu vực đường Phan Văn Mãng, khu dân cư Hoàng Long, huyện Bến Lức (Long An). Một chủ nhà nghỉ phát hiện tài xế T. người đầy máu, chạy vào kêu cứu nên gọi xe taxi đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân đang được các bác sĩ tại đây tiến hành phẫu thuật, tích cực cứu chữa. Đến sáng 20/7, người nhà của nam tài xế đã có mặt tại bệnh viện Chợ Rẫy. 

Hiện cơ quan công an đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành điều tra, truy tìm hung thủ gây án.

Xem thêm tại đây.

Truy bắt nhóm người bịt khẩu trang nổ súng, ném bình gas vào tiệm cầm đồ

Zing.vn đưa tin, Công an thị xã Cai Lậy phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đang truy xét nhóm thanh niên gây ra vụ nổ súng, ném bình gas vào tiệm cầm đồ Lê Thuý ở khu phố 1, thị xã Cai Lậy.

Theo đó, chiều tối 19/7,Nguyễn Văn Phát (18 tuổi, người địa phương) cùng nhóm bạn đến tiệm cầm đồ Lê Thuý. Sau đó, 5 đến 6 thanh niên khác bịt khẩu trang kéo đến, nổ nhiều phát súng (không trúng ai) và ném 5 bình gas loại 12kg vào nhà nhưng không gây cháy nổ.

Nhóm thanh niên mang hung khí truy sát người tại tiệm cầm đồ.

Cùng lúc, khoảng 10 đối tượng bịt khẩu trang, cầm hung khí xông vào đuổi chém nhóm của Tâm. Thấy vậy, nhóm này leo qua cửa sổ bỏ chạy. Phát chạy không kịp bị chém trúng đầu. Sau khi đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản, nhóm thanh niên bỏ đi.

Tại hiện trường, Công an thị xã Cai Lậy thu giữ 3 vỏ đạn, 1 đầu đạn, 1 lưỡi dao bằng kim loại, 5 bình gas loại 12kg...

Xem thêm tại đây.

Nghi án người vợ mất tích bí ẩn khi đang đi xuất khẩu lao động cùng chồng

Ngày 20/7, ông Nguyễn Văn Duẩn, Trưởng công an xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đã nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Công Lợi (SN 1994, trú tại xã Nam Lộc) về việc vợ mất tích.

Theo đơn của anh Nguyễn Công Lợi, ngày 6/4, vợ chồng anh được một người quen giới thiệu đi sang Trung Quốc làm việc. Sang đó, anh chị làm việc tại một xưởng sản xuất dép ở huyện Mục Lụi, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Chị Nguyễn Thị Hoài.

Ngày 2/5, khi tan ca làm, chị Nguyễn Thị Hoài (SN 1988, vợ anh Lợi) đi ăn cùng một người bạn cùng phòng tên Nguyễn Thị Bình, trú huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Hơn 3 tiếng sau, anh Lợi không thấy vợ về đã gọi điện thoại nhưng không thấy tín hiệu trả lời.

Ngay lập tức, anh Lợi đã gọi điện thoại cho người đi cùng chị Hoài. Tuy nhiên, người đi cùng cũng không biết chị Hoài đi đâu. Sau nhiều ngày tìm kiếm không thấy vợ, anh Lợi đã chủ động đến cơ quan Công an Trung Quốc để trình báo sự việc nhưng do chưa đủ chứng cứ nên Công an Trung Quốc chỉ lập biên bản sự việc. Nghe thông tin sự việc, sợ liên lụy nên chủ xưởng đã đuổi việc anh.

Về Việt Nam, anh Lợi đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (Tổng hợp)