An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Quá khứ của "nữ quái" bắt cóc bé trai; chân dung hung thủ đột nhập "cuỗm" 350 cây vàng

Tin an ninh hình sự 24h: Quá khứ của "nữ quái" bắt cóc bé trai; chân dung hung thủ đột nhập "cuỗm" 350 cây vàng; bé gái treo cổ tự tử tại nhà trọ...

Quá khứ của "nữ quái" bắt cóc bé trai tại Bắc Ninh

Ngày 23/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng) cùng Đặng Văn Bằng (SN 1987, trú tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em.

"Nữ quái" này bị công an bắt khi ở cùng bé Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018, ở TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và được di lý về Công an tỉnh Bắc Ninh lúc rạng sáng cùng ngày để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu tỏ ra bất nhất, liên tục thay đổi lời khai. Trước đó, khi bị bắt, Thu khai nhận chưa có chồng và chưa kết hôn. Vào tháng 2/2019, Thu có thai với bạn trai nhưng không may bị sảy. Để gia đình bạn trai đồng ý cưới, Thu mới thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em.

Tuy nhiên, trưa 22/8, Thu bất ngờ lại thay đổi lời khai. Thu khai có 1 đời chồng và con trai từ năm 2011 ở Cao Bằng. Đến đầu năm 2017, Thu quen biết và yêu Đặng Văn Bằng (SN 1987, trú tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Trong quá trình yêu đương, Thu không nói cho Bằng biết mình từng có chồng và có con.

Tháng 3/2017, Thu về nhà Bằng sống chung. Đến tháng 3/2018, Bằng biết việc Thu đã có chồng nên yêu cầu Thu về Cao Bằng để giải quyết việc ly hôn với chồng. Lúc này Thu đang mang thai khoảng 4 tháng. Sau đó Thu về Cao Bằng nhưng vẫn thường xuyên nói chuyện, liên lạc với Bằng.

Khi Bằng hỏi con đâu, Thu lo sợ bị phát hiện mình đã sảy thai nên nảy sinh ý định phải bắt cóc 1 đứa trẻ tầm tuổi con mình mang về thông báo cho Bằng và gia đình người yêu để họ đồng ý tổ chức đám cưới.

Nghĩ là làm, ngày 21/8, Thu đi qua công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh tìm bé trai bắt cóc. Tại đây, Thu ngồi ở xích đu để quan sát những đứa trẻ không có người lớn trông coi để tìm thời cơ ra tay.

Thu bắt gặp cháu Gia Bảo đang chơi một mình, nên đã lại gần và rủ cháu bé đi theo. Sau đó Thu đưa cháu Bảo về nhà trọ tại phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh. Tại đây, Thu mua đồ ăn, đồ chơi, quần áo mới và tắm rửa cho cháu bé Gia Bảo.

Xem thêm tại đây

Chân dung hung thủ đột nhập "cuỗm" 350 cây vàng tại Hà Nội

Ngày 23/8, Công an thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội đã đưa một nghi phạm đến tiệm vàng Tuấn Đạt, đường Phùng Khắc Khoan, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội để phục vụ điều tra vụ tiệm vàng này bị trộm 350 cây vàng xảy ra vào ngày 19/8 trước đó.

Trước đó, chị Lê Vân Anh, chủ tiệm vàng Tuấn Đạt, ở đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội trình báo tới cơ quan công an, tiệm vàng của gia đình chị bị kẻ gian đột nhập lấy đi 350 cây vàng các loại cùng 140 triệu đồng tiền mặt. Tổng thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng.

Chân dung nghi phạm

Kiểm tra camera cho thấy, đối tượng trèo lên nhà hàng xóm rồi đu sang ban công tầng 3 của tiệm vàng. Sau khi phá hai lớp khóa trên tầng 3, đối tượng xuống tầng 1 vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh rồi lấy lượng tài sản lớn. Toàn bộ hành vi diễn ra trong khoảng một giờ.

Sau khi tẩu thoát, hung thủ đi bộ tới nơi đỗ xe máy cách đó khoảng 10 nhà, tháo găng tay và phóng xe đi mất.

Xem thêm tại đây

Làm rõ vụ bé gái treo cổ tự tử tại nhà trọ

Tối ngày 22/8, Công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tiến hành điều tra làm rõ vụ bé 12 tuổi được phát hiện trong tư thế treo cổ xảy ra tại một căn nhà trọ ở xã An Sơn.

Trước đó, ba mẹ của bé gái 12 tuổi quê An Giang gọi nhiều lần nhưng không thấy con trả lời nên vội vàng lên kiểm tra.

Ảnh minh họa

Khi vào phòng phát hiện bé gái đang trong tư thế treo cổ. Gia đình nhanh chóng đưa bé gái đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên nạn nhân đã tử vòng trước đó. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên công an địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Thuận An đã xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Theo những người hàng xóm, bé gái ở quê lên đây sinh sống cùng cha mẹ. Thời gian gần đây, do chơi điện thoại quá nhiều nên bé gái thường xuyên bị ba mẹ rầy la. Trước khi xảy ra vụ việc, bé gái không có biểu hiện bất thường.

Xem thêm tại đây

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên Người Đưa Tin Pháp Luật.

Đăng Khoa (t/h)