An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Phát lệnh truy tìm Huấn "hoa hồng"; Diễn biến mới nhất phiên xử vụ nữ sinh giao gà

Tin an ninh hình sự 24h qua: Phát lệnh truy tìm Huấn "hoa hồng"; Diễn biến mới nhất phiên xử vụ nữ sinh giao gà; Đại gia mua trinh giải đen: Sống bằng bản năng, chà đạp đạo đức.

Diễn biến mới nhất phiên xử vụ nữ sinh giao gà

Ngày 16/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử theo trình tự phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt của 4 bị cáo trong vụ sát hại nữ sinh giao gà đêm 30 Tết.

Đáng chú ý, kiểm sát viên hỏi Toán tại sao bị cáo không nhận dạng được bà Hiền khi cơ quan điều tra cho nhận mặt (bà Hiền và 3 phụ nữ đứng hàng ngang, Toán chỉ sai bà Hiền - PV).

Các bị cáo tại tòa

Trả lời HĐXX, Vì Văn Toán thừa nhận không dám chỉ vào bà Hiền do sợ người phụ nữ này trả thù.

Quá trình đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, ông Cao Văn Hường (bố nạn nhân Cao Mỹ D.) giữ nguyên kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Đại diện bị hại cho rằng, cả hai vụ án nói trên còn nhiều điều chưa được làm rõ, nếu tử hình cả 6 bị cáo sẽ khiến quá trình giải quyết đi vào ngõ cụt. Ông Hường cũng cho rằng, cơ quan tố tụng chưa làm rõ tại sao trên xe tải của Bùi Văn Công có vết máu trong khi bi cáo này nói do người khác bôi lên xe.

Xem thêm tại đây

Đại gia mua trinh giải đen: Sống bằng bản năng, chà đạp đạo đức

Sau khi phơi bày những góc khuất của thế giới ngầm, bán trinh cho đại gia“giải đen”, chúng tôi liền kiếm cớ “rút lui” bằng cách xin hẹn buổi gặp sau.

Những ngày sau đó, cả phía tú bà lẫn các đại gia liên tục nhắn tin, gọi điện để chèo kéo “sơn nữ” trong vai người bán trinh, cố gắng hoàn tất giao dịch vì đại gia sắp có phi vụ làm ăn lớn. Những hứa hẹn về cuộc sống sung túc nếu biết “chiều lòng” các đại gia tiếp tục được tung ra để “dụ con mồi”.

Hình ảnh phóng viên trong vai "sơn nữ" đi giao dịch bán trinh với đại gia.

Khi những góc khuất trần trụi được tiết lộ, nhiều độc giả sự phẫn nộ với những con người có tri thức, tiềm lực tài chính, thậm chí có vị trí nhất định trong xã hội.

Sự mê tín “giải đen” đôi khi cũng chỉ là cái cớ để tìm đến một thú vui xác thịt bệnh hoạn. Điều này không thể chấp nhận, bởi thành công của mỗi người đến từ tài năng, uy tín, kinh nghiệm… chứ không nằm ở việc chiếm “cái ngàn vàng” của người con gái...

Phát lệnh truy tìm Huấn "hoa hồng"

Ngày 16/6, Công an TP.HCM xác nhận thông tin cơ quan an ninh điều tra Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã phát lệnh truy tìm Huấn "hoa hồng". Theo nguồn tin này, việc truy tìm liên quan đến một đơn tố cáo.

Huấn "hoa hồng" bị cơ quan công an phát lệnh truy tìm

Theo Tổ Quốc, tháng 9/2019, Huấn "hoa hồng" bị UBND phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM, phát hiện dương tính với ma túy tại một tụ điểm ăn chơi và phải đi cai nghiện bắt buộc.

Xem thêm tại đây

Vợ giám đốc Sở tư pháp Lâm Đồng bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo

Ngày 16/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam đối với Bùi Thị Mai Liên (46 tuổi, ngụ TP Đà Lạt), trưởng phòng hành chính tư pháp (Sở tư pháp Lâm Đồng), để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của bà Liên

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, bà Liên là vợ ông Đoàn Xuân Sơn (giám đốc Sở tư pháp Lâm Đồng). Thời gian vừa qua, cơ quan chức năng nhận được nhiều đơn tố cáo về việc bà Liên lợi dụng vị trí công việc của mình và địa vị của chồng, trưng ra nhiều giấy tờ về bất động sản, rồi vay mượn tiền của nhiều người để rủ hợp tác làm ăn nhưng đến hẹn không trả.

Tài sản của vợ chồng bà Liên để chủ nợ tin tưởng là 51 lô đất nền tại dự án quy hoạch khu Măng Lin, phường 7, TP Đà Lạt. Để vay được tiền, bà Liên còn thế chấp căn nhà đang ở và một số tài sản là bất động sản khác.

Xem thêm tại đây

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên Người Đưa Tin Pháp Luật.

Đăng Khoa (t/h)