An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Nữ giám đốc phủ nhận quen biết kẻ chủ mưu vụ đổ trộm dầu thải đầu độc nước sông Đà; Lý lịch bất ngờ của nhóm côn đồ hành hung nữ phụ xe buýt đúng ngày 20/10

Tin an ninh hình sự 24h qua: Nữ giám đốc phủ nhận quen biết kẻ chủ mưu vụ đổ trộm dầu thải đầu độc nước sông Đà; Giữ khẩn cấp nghi can cướp dây chuyền tại tiệm vàng ở Cà Mau; Lý lịch bất ngờ của nhóm côn đồ hành hung nữ phụ xe buýt đúng ngày 20/10...

Nữ giám đốc phủ nhận quen biết kẻ chủ mưu vụ đổ trộm dầu thải đầu độc nước sông Đà

Liên quan đến vụ đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước Nhà máy nước sạch sông Đà, ngày 20/10, đối tượng Lý Đình Vũ (SN 1982, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) - kẻ đã thuê và cùng hai đối tượng Nguyễn Chương Đại, Hoàng Văn Thám xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà đã đến Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú.

Việc ô nhiễm nguồn nước bắt nguồn từ 2,5 tấn dầu đổ trộm.

Theo lời khai ban đầu của Vũ, Vũ được 1 người phụ nữ tên là Trang ở Phú Thọ thuê đổ chất thải với giá 7 triệu đồng. Người phụ nữ yêu cầu Vũ đến Công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà, thị xã Phú Thọ (Phú Thọ) lấy chất thải, sau đó đem đến chỗ nào vắng người thì đổ. Nhiều người cho rằng, Công ty Gạch mà Vũ nhắc đến chính là Công ty Cổ phần Gốm sứ Thanh Hà.

Sáng 21/10, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Đức Truyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gốm sứ Thanh Hà cho biết : “Đúng là tôi có con gái tên là Trang. Hiện nay, Trang đang làm ở phòng vật tư của công ty. Tôi không chỉ đạo ai thuê người đi đổ dầu thải. Ngay sau khi nhận được thông tin về lời khai của Vũ, tôi đã liên hệ với Trang hỏi có biết đối tượng Lý Đình Vũ là ai. Trang khẳng định, không biết Vũ mặt mũi thế nào và chưa bao giờ làm việc với Vũ cả. Tôi nghĩ bản thân cháu Trang không bao giờ có hành động như vậy".

Xem thêm tại đây.

Giữ khẩn cấp nghi can cướp dây chuyền tại tiệm vàng ở Cà Mau

Thông tin trên báo Tiền Phong, ngày 20/10, Công an Cà Mau giữ khẩn cấp Trương Tấn Đạt (38 tuổi, ở xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

11h15 ngày 20/10, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Đạt đang xuất hiện ở xã Khánh An (U Minh, Cà Mau) nên tiến hành giữ khẩn cấp. 

Tại cơ quan điều tra, Đạt thừa nhận hành vi cướp tiệm vàng, mang bán được 52 triệu đồng, đã tiêu xài còn 10 triệu đồng.

Đối tượng Trương Tấn Đạt.

Đạt khai thêm từng bị TAND huyện U Minh tuyên phạt 3 năm tù tội trộm tài sản và chấp hành án xong vào năm 2016.

Thông tin trên Zing, trước đó, ngày 16/10, chủ tiệm vàng K.T, phường 5 (thành Cà Mau) trình báo lên cơ quan công an việc bị một nam thanh niên cướp sợi dây chuyền khoảng 2 lượng lúc 8h20 cùng ngày.

Kẻ cướp là thanh niên đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang. Đối tượng vào tiệm vàng và vờ hỏi mua vàng. Cầm dây chuyền vàng xem, đối tượng nhanh chóng cầm theo sợi dây chuyền rồi bỏ chạy.

Lý lịch bất ngờ của nhóm côn đồ hành hung nữ phụ xe buýt đúng ngày 20/10

Chiều 21/10, trung tá Đặng Thanh Tuấn, Đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an huyện Ứng Hoà (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của chị Đỗ Thuý H. (27 tuổi, ở xã Hoà Phú, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) nhân viên phụ xe buýt tuyến 103B Mỹ Đình - Chùa Hương thuộc đơn vị Xí Nghiệp buýt Cầu Bươu bị nhóm thanh niên xăm trổ hành hung trưa ngày 20/10.

Vị công an cho biết, hiện cơ quan công an đang tập trung các biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Trong số nhóm đối tượng có kẻ từng có tiền án tiền sự.

Nữ phụ xe đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Nằm điều trị tại khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Hà Nội), chị Đỗ Thúy H. vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Chị kể lại: "Khi lên xe chúng liên tục nói lớn và nói bậy nhưng không ai nói gì. Khi chúng định đánh một anh phụ xe (xe có 2 phụ, 1 lái), lúc đó em mới lên tiếng và nói rằng: “Các anh thông cảm giữ trật tự giúp em”.

Vừa nói hết câu, một thanh niên lao vào đạp em tới tấp. Em giơ tay kháng cự lại thì cả 4 người nhảy vào đánh hội đồng em. Em kêu khóc nhưng chúng vẫn tiếp tục đánh, đánh chán thì mới dừng lại. Khi lái xe và phụ xe lên can cũng bị chúng đánh”.

“Đánh tôi xong có một đối tượng còn vứt 1 triệu đồng bảo là mày đừng có mà láo tao đánh thế còn nhẹ, cầm lấy tiền mà mua thuốc. Tôi không cầm, sau họ quát lái xe bảo mày cầm tiền mua thuốc cho nó rồi tất cả họ xuống xe”, chị H. sợ hãi nói.

Chị cũng cho biết, thời điểm chị H. bị đánh, trên xe có khoảng 7 hành khách ngồi ở ghế cuối tuy nhiên do nhóm thanh niên quá hung hãn nên không ai dám can ngăn.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (T/H)