An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Nhiều tình tiết bất ngờ vụ người phụ nữ bán cá bị cứa cổ, cướp tài sản

Tin an ninh hình sự 24h qua: Công an quận Hai Bà Trưng khẳng định chưa bắt tài xế vụ Range Rover đâm nữ sinh; Bắt khẩn cấp 9X phê ma túy, dùng dao tấn công nhầm người; Người đàn ông treo cổ tự tử trong nhà nghỉ; Vụ một phụ nữ bán cá bị sát hại: Sốc với mối quan hệ giữa nạn nhân và nghi can…

Vụ Range Rover đâm nữ sinh: Công an quận Hai Bà Trưng khẳng định chưa bắt tài xế

Báo Giao thông đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt được tài xế ô tô Range Rover tông gãy chân nữ sinh tại ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông (Hà Nội) khi người này đang lẩn trốn ở Quảng Ninh.

Danh tính tài xế điều khiển ô tô Range Rover đâm gãy chân nữ sinh tại ngã tư Bà Triệu- Trần Nhân Tông rồi bỏ chạy vào đêm 7/12 được xác định là N.M.H (SN 1990, trú tại Ngọc Hội, huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang).

Chiếc Range Rover (khoanh tròn) bỏ chạy sau khi gây tai nạn (ảnh internet).

Theo đó, qua trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng, thu thập những mảnh vỡ của ô tô Range Rover rơi lại hiện trường, cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được biển số chiếc xe ô tô gây tai nạn. Từ đó, cảnh sát đã lần theo manh mối và đã bắt được tài xế ô tô Range Rover đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Ninh. Tài xế Range Rover đã được di lý về Hà Nội và đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Tuy nhiên, thông tin mới nhất, Thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội khẳng định, cơ quan điều tra vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ tai nạn nhưng đơn vị vẫn chưa bắt lái xe Range Rover như một số thông tin trên mạng đã đưa.

Xem thêm tại đây.

Bắt khẩn cấp 9X phê ma túy, dùng dao tấn công nhầm người

Trưa ngày 16/12, anh Nguyễn Hoàng D. (SN 2003, ngụ huyện Nhà Bè) chạy xe máy đến trước quán cà phê Thiên Đường (thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè) thì bị một đối tượng áp sát từ phía sau đâm nhiều nhát vào đầu, cổ gây thương tích nghiêm trọng.

Đối tượng Lộc.

Đối tượng gây án xong, vứt dao lại hiện trường rồi bỏ đi. Anh D. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 19/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè đã bắt khẩn cấp đối tượng Phan Văn Lộc (SN 1996, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan công an, Lộc khai nhận, trước đó có sử dụng ma túy đá nên khi nhìn thấy anh D. tưởng đó là người đã tấn công mình vào đêm hôm trước nên xách dao đâm trả thù.

Xem thêm tại đây.

Người đàn ông treo cổ tự tử trong nhà nghỉ

Không thấy khách ra ngoài, gọi cửa nhưng không ai trả lời nên chủ nhà nghỉ trên địa bàn phường Bình Nhâm (thị xã Thuận An) phá cửa xông vào, phát hiện một người đàn ông đã tử vong.

Nơi xảy ra vụ việc.

Tối 18/12, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tiến hành khám nghiệm xong hiện trường, đưa thi thể người đàn ông về nhà xác để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Vụ một phụ nữ bán cá bị sát hại: Sốc với mối quan hệ giữa nạn nhân và nghi can

Chị Vũ Thị Ng. (SN 1979, ở thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, Bắc Giang) và Trần Thị Thêm (SN 1982, cùng thôn) cùng đi chợ đêm mua cá mang về bán. Khoảng 3h ngày 18/12, khi đến gần đập Hố Trúc, xã Cẩm Lý thì bất ngờ xuất hiện đối tượng chặn đầu xe, cướp túi xách. Khi chị Ng. hô hoán, các đối tượng đã dùng dao sát hại chị. Dù được đưa đi viện cấp cứu nhưng chị Ng. tử vong.

Người thân chờ nhận thi thể của chị Ng. ở bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc, chính quyền địa phương cho biết, người phụ nữ tên Thêm đi cùng nạn nhân là nghi can.

Lãnh đạo UBND xã Đan Hội, huyện Lục Nam cho biết, sau khi biết Trần Thị Thêm là nghi can có liên quan đến vụ án, người dân địa phương vô cùng bàng hoàng. Bởi ở địa phương, ai cũng biết chị Ng. và Thêm chơi với nhau đã lâu, rủ nhau đi buôn bán làm ăn rất thân thiết, chưa từng xảy ra cãi vã.

Hôm trước khi xảy ra vụ án, Thêm và chị Ng. còn rủ nhau đi chơi bóng chuyền cách nhà 1km. Người dân vẫn bắt gặp họ vui vẻ, cười đùa không có các biểu hiện bất thường. Ở địa phương, Thêm hòa đồng, chăm chỉ làm ăn, không có điều tiếng.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (Tổng hợp)