An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Nhiều đứa trẻ bị đánh đập, bạo hành do nghi ăn trộm; Nghẹn đắng mẹ già đến tòa tiễn con trai vào tù

Tin an ninh hình sự 24h qua: Nhiều đứa trẻ bị đánh đập, bạo hành do nghi ăn trộm; Nghẹn đắng mẹ già đến tòa tiễn con trai vào tù; Công an lên tiếng vụ gia đình nạn nhân kéo đến hiện trường vụ tai nạn 1 năm trước.

Nhiều đứa trẻ bị đánh đập, bạo hành do nghi ăn trộm

ngày 1/7, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP. Cà Mau (Cà Mau) cho biết cho biết, đơn vị đã đề xuất Ủy ban nhân dân TP. Cà Mau chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ vụ bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu cho thấy, tối 10/6, anh Nguyễn Hoàng Ân (SN 1980, ngụ ấp 1, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau) đến Công an xã Tắc Vân trình báo việc con trai anh là cháu N.K.K. (SN 2009) bị đối tượng L.P.T (SN 1991, ngụ cùng ấp) dùng tay, chân đánh vào đầu, mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tắc Vân đã mời T. đến làm việc, nhưng anh ta say rượu nên không thể làm việc.

Đến 8h ngày 11/6, Công an xã Tắc Vân đã mời được T. đến làm việc. Theo báo Giao Thông, tại cơ quan điều tra, T. khai nhận, tối ngày 10/6, sau khi đi uống rượu ở ấp 4 về đến trước cửa nhà tại ấp 1, T. thấy một chiếc xe đạp đậu trước cửa nhà mình. Sau đó, T. nhìn vào trong nhà thì thấy một bé trai (sau này T. mới biết là K.). Nghĩ K. là ăn trộm nên T. rượt đuổi rồi dùng tay, chân đánh vào người bé K.. Sự việc chỉ được dừng lại khi được người dân xung quanh can ngăn.

Xem thêm tại đây

Công an lên tiếng vụ gia đình nạn nhân kéo đến hiện trường vụ tai nạn 1 năm trước

Chiều 1/7, tại đường Nghiêm Xuân Yêm theo chiều đi Nguyễn Trãi (gần cầu Dậu, Thanh Trì, Hà Nội) xảy ra việc người nhà mang di ảnh nạn nhân đặt giữa đường để khiếu nại việc vụ tai nạn giao thông sau một năm vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Việc làm này đã gây ách tắc giao thông, gây nguy hiểm cho người dân khi di chuyển qua đây.

Người nhà nạn nhân mang di ảnh và ngồi tràn ra đường gây ùn tắc giao thông

Theo chia sẻ của ông Tiến (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì), cách đây đúng 1 năm, tại nơi họ đặt di ảnh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và chiếc xe máy do em gái ông cầm lái. Vụ việc khiến cô em gái thiệt mạng.

Tại hiện trường, có biển cấm nhưng chiếc xe tải vẫn rẽ và gây ra vụ tai nạn trên. Kể từ khi xảy ra sự việc đến nay, cơ quan chức năng vào cuộc nhưng vẫn chưa có kết quả trả lời vụ việc.

Xem thêm tại đây

Nghẹn đắng mẹ già đến tòa tiễn con trai vào tù

Sau nhiều ngày nghị án, hôm nay 2/7, TAND tỉnh Nghệ An đã công bố mức án dành cho Vũ Văn Tuấn (SN 1974), trú xã Sơn Cẩm, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và Lương Thị Hà (SN 1991), trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hình ảnh mẹ già lầm lũi chạy theo xe chở con trai về trại giam

Trời nắng như đổ lửa nhưng bà L.T.T. (92 tuổi), mẹ Tuấn vẫn vượt hàng trăm km từ Thái Nguyên vào Nghệ An tham dự phiên tòa. Nhìn thấy Tuấn, bà cụ mắt ngân ngấn lệ. Bà T. ngồi lặng lẽ nghe HĐXX công bố mức án dành cho con mình. Nhìn người phụ nữ tóc bạc trắng, dáng người còm cõi đến tiễn con, ai cũng thấy xót xa.

Theo đó, Tuấn là con thứ 9 trong gia đình có 10 anh chị em. Hiện, Tuấn đã có vợ và 2 con. Mặc dù đang có vợ nhưng Vũ Văn Tuấn và Hà vẫn chung sống với nhau như vợ chồng hơn 1 năm nay. Tuấn và Hà đều là những đối tượng nghiện ma túy. Để làm giàu, cả hai tham gia đường dây vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Xem thêm tại đây

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên Người Đưa Tin Pháp Luật.

Đăng Khoa (t/h)