An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Nghi án bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục ở vườn chuối; Chém 2 cán bộ công an xã ở Hưng Yên vì ác cảm với công an?

Tin an ninh hình sự 24h qua: Vụ nhân viên sân bay Nội Bài bị đánh gãy răng: Bắt đối tượng thứ 2; Nghi án bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục ở vườn chuối; Chém trọng thương 2 cán bộ công an xã ở Hưng Yên vì ác cảm với công an?...

Vụ nhân viên sân bay Nội Bài bị đánh gãy răng: Bắt đối tượng thứ 2

Công an huyện Sóc Sơn vừa bắt giữ thêm 1 đối tượng liên quan đến vụ nhân viên an ninh tại sân bay Nội Bài (TP.Hà Nội) bị hành hung vào ngày 11/1.

Theo đó, đối tượng Hoàng Văn Trường (30 tuổi, Sơn Động, Bắc Giang) bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Sóc Sơn bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.Bắc Giang (Bắc Giang).

Trường chính là người tham gia hành hung anh Nguyễn Văn Điệp - Nhân viên an ninh sân bay rồi bỏ trốn. Đối tượng này sau đó bị truy nã về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Hoàng Văn Trường.

Trước đó, vào 13h30 ngày 11/1/2019, anh Nguyễn Văn Điệp - nhân viên an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự tại khu vực sảnh E - Tầng 1 - Nhà ga hành khách T1 thì phát hiện đối tượng Trần Thị Lý (trú tại xã Thái Phú, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) có hành vi mời chào hành khách đi xe dù. Anh Điệp tiến hành ngăn chặn thì bị Lý và 2 đối tượng nam khác tấn công, hành hung.

Anh Điệp sau đó đã được đơn vị đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long- Hà Nội. Công an Đồn Sân bay Quốc tế Nội Bài, cùng lực lượng An ninh hàng không Nội Bài kịp thời có mặt để bắt giữ và áp giải Lý về trụ sở Đồn Công an Sân bay Quốc tế Nội Bài làm việc.

Xem thêm tại đây.

Nghi án bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục ở vườn chuối

Trưa ngày 24/2, thấy chồng gọi điện báo tin con gái đi lạc đường, chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ) vội vàng đi đón con gái là cháu V.N.Q (9 tuổi) thì thấy con đang đi cùng một người trong thôn. Thời điểm đó, Q. liên tục gào khóc, trên mặt và quần áo dính nhiều vết máu.

Đưa con gái đi tắm rửa, chị H. phát hiện trên cổ cháu có vết hằn hình bàn tay, tay phải Q. bị gãy, trên người có nhiều vết xước, một chiếc răng hàm dưới cũng bị gãy và bộ phận sinh dục chảy máu không ngừng.

Chị H. cùng chồng sau đó đã làm đơn trình báo Công an huyện Chương Mỹ.

Ông Nguyễn Duy Phố, Trưởng Công an xã Hợp Đồng xác nhận thông tin và cho biết, vụ việc đang được Công an huyện Chương Mỹ thụ lý.

Theo lời chị H., các bác sĩ ở BV Phụ sản kết luận cháu bị rách màng trinh, thủng tầng sinh môn. Hiện cháu Q. vẫn đang rất hoảng sợ.

Lực lượng chức năng khi tiếp nhận trình báo đã tiến hành đã trích xuất camera nhà dân dọc đường và bắt giữ được nghi phạm ngay trong tối hôm 24/2.

Xem thêm tại đây.

Chém trọng thương 2 cán bộ công an xã ở Hưng Yên vì ác cảm với công an?

Khoảng 8h ngày 13/3, đối tượng Đỗ Đình Tiến (trú tại thôn Dương Hòa, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hải Dương) đã đột nhập vào trụ sở UBND xã, chém trọng thương ông Nguyễn Phụng Huy – Trưởng Công an xã và ông Vũ Đồng Hiệu - Phó Công an xã Minh Đức.

Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Phó chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết, Tiến và hai nạn nhân không hề có hiềm khích. Nguyên nhân của vụ việc là do đối tượng đã có ác cảm với lực lượng công an từ trước.

Đối tượng Đỗ Đình Tiến.

Từ năm 1997, Tiến liên tiếp có những hành vi quậy phá, đánh người vô cớ gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Thậm chí, Tiến từng nhốt chính bố, mẹ đẻ của mình trong nhà rồi chăng dây thép gai điện nhằm sát hại hai người. Sau vụ việc này, gia đình đã làm đơn gửi lên công an và quyết định đưa đối tượng Tiến đi cải tạo 24 tháng tại trại cải tạo của huyện Mỹ Hào. Kể từ đó, Đỗ Đình Tiến luôn luôn có ác cảm đối với lực lượng công an và cho rằng công an đã cướp đi quyền công dân của mình.

Sau thời gian tham gia cải tạo, Tiến đã một vài lần tìm đến trụ sở công an xã để đòi lại quyền công dân của mình. Sáng ngày 13/3, Tiến đã quyết định một mình cầm theo con dao lẻn vào trụ sở UBND xã Minh Đức ra tay tấn công ông Nguyễn Phụng Huy và ông Vũ Đồng Hiệu.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (Tổng hợp)