An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Ngày đền tội của kẻ bắn người tình rồi nhờ bạn đưa đi trốn; Bị bắt giữ sau 19 năm đội lốt chủ cửa hàng đá hoa cương

Tin an ninh hình sự 24h qua: Nghi án mẹ nhẫn tâm sát hại con trai 6 tuổi tại Tuyên Quang; Ngày đền tội của kẻ bắn người tình rồi nhờ bạn đưa đi trốn; Tên tội phạm bị bắt giữ sau 19 năm đội lốt chủ cửa hàng đá hoa cương...

Nghi án mẹ nhẫn tâm sát hại con trai 6 tuổi tại Tuyên Quang

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 15h, ngày 26/4 tại thôn Hưng Thinh, xã Tú Thịnh, Sơn Dương (Tuyên Quang). Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng về thông tin vụ việc.

Được biết, người mẹ nghi sát hại con trai 6 tuổi là: Đinh Thị Sử (SN 1989) hiện đang trú tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Lãnh đạo xã cho biết thêm, Sử lấy chồng tại xã Tân Long (Yên Sơn, Tuyên Quang), mới xuống nhà mẹ đẻ tại thôn Hưng Thinh, xã Tú Thịnh, Sơn Dương (Tuyên Quang) chơi được 2 ngày.

Cũng theo ông Khởi thông tin, người phụ nữ này có triệu chứng của bệnh tâm thần, cơ quan công an cũng đã cho đối tượng đi khám nhưng vẫn chưa có kết quả từ bệnh viện.

Xem thêm tại đây.

Tên tội phạm bị bắt giữ sau 19 năm đội lốt chủ cửa hàng đá hoa cương

Ngày 19/4/1996, Lý Quốc Bảo (43 tuổi, quê quán phường Thanh Hải, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) lĩnh án chung thân về tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tại trại giam Xuân Lộc, trong khi lao động, Bảo đã bỏ trốn vào ngày 26/12/2001. Lực lượng chức năng đã phát lệnh truy nã toàn quốc.

Đối tượng Lý Quốc Bảo.

Tại Sóc Trăng, Bảo đổi tên thành Trần Văn Lượng (SN 1981, đăng ký thường trú xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Tây, nay là Hà Nội). Bảo lấy vợ quê Sóc Trăng, có 2 con, mở cửa hàng kinh doanh đá hoa cương tại đường Lê Hồng Phong, phường 3, TP.Sóc Trăng).

Tối 26/4, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng Trại giam Xuân Lộc ở Đồng Nai bắt giữ Lý Quốc Bảo về tội Giết người, Trốn khỏi nơi giam giữ và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Xem thêm tại đây.

Ngày đền tội của kẻ bắn người tình rồi nhờ bạn đưa đi trốn

Sáng 27/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Tùng (SN 1980, trú tại buôn Ea Mta A, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người và Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Bị cáo Nguyễn Văn Bình, SN 1977, trú tại thôn nam Trung, xã Chư Kbô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk về tội Che giấu tội phạm.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng 20 năm tù về tội Giết người, 4 năm tù về tội Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Tùng phải nhận là 24 năm tù.

Bên cạnh đó, bị cáo Bình phải nhận mức án 3 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Hai bị cáo Tùng và Bình tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2015-2016, Tùng đến khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia (thuộc huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) mua 1 khẩu súng dạng súng AK kèm theo 27 viên đạn với số tiền 12,5 triệu đồng rồi mang về nhà cất giữ.

Năm 2016, Tùng có mối quan hệ tình cảm với chị N.N.M.H. (SN 1981, trú cùng buôn). Quá trình sinh sống, giữa Tùng và chị H. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Khoảng 16h ngày 21/7/2019, Tùng mang theo khẩu súng AK và 1 hộp tiếp đạn (có 27 viên đạn bên trong) đến nhà chị H. để nói chuyện thì tiếp tục mâu thuẫn nên chị H. bỏ sang nhà bố mẹ đẻ gần đó. Bực tức, Tùng mở cốp xe lấy khẩu súng, lắp hộp tiếp đạn đuổi theo bắn 1 phát trúng vào phía sau cổ của chị H. khiến nạn nhân gục xuống. Sau đó, Tùng chĩa súng vào cằm mình bắn 1 phát để tự sát.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên Người Đưa Tin Pháp Luật.

Mộc Miên (T/H)