An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Chân dung hotgirl 20 tuổi lừa bán nhiều phụ nữ sang Trung Quốc; Nóng màn tranh luận trong phiên xét xử vụ ly hôn của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên

Tin an ninh hình sự 24h qua: Chân dung hotgirl 20 tuổi lừa bán nhiều phụ nữ sang Trung Quốc; Diễn biến nóng vụ cán bộ thư viện hiếp dâm cô gái tàn tật; Nóng màn tranh luận trong phiên xét xử vụ ly hôn của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên...

Chân dung hotgirl 20 tuổi lừa bán nhiều phụ nữ sang Trung Quốc

Công an Nghệ An phối hợp với Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa khám phá chuyên án mua bán ngươi, bắt giữ Nguyễn Thị Tiên (20 tuổi) và Phạm Thị Mến (27 tuổi, cùng quê Nghệ An).

Tối 29/11, cảnh sát bắt quả tang Nguyễn Thị Tiên đang đưa 2 phụ nữ sang Trung Quốc để bán. Từ lời khai của cô gái này, cảnh sát đã bắt thêm người liên quan là Nguyễn Thị Mến.

Hotgirl buôn bán người sang Trung Quốc.

Tiên khai tại cơ quan điều tra rằng từng là nạn nhân vụ mua bán người. Về nước, cô gái này cấu kết với Nguyễn Thị Mến tổ chức đưa người đi ra nước ngoài trái phép.

Được biết, 4 năm trước, Tiên và Mến đã bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc. Cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ án.

Xem thêm tại đây. 

Diễn biến nóng vụ cán bộ thư viện hiếp dâm cô gái tàn tật

Ngày 4/12, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Huy Giang (42 tuổi), trú tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu để điều tra về hành vi hiếp dâm cô gái tật nguyền. Giang là cán bộ thư viện của một trường tiểu học trên địa bàn.

Trước đó, ngày 11/11, bà Nguyễn Thị Nh. (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo Giang nửa đêm lẻn vào nhà hiếp dâm người con gái tàn tật 22 tuổi của bà.

Bà Nh. gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Bà cho hay, chiều 9/11, bà có việc phải rời nhà đi đến tối. Khi về, con gái bà nói bị Giang đến nhà và sàm sỡ rồi lấy máy điện thoại chụp ảnh những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Giang về rồi khoảng 1 tiếng sau quay lại cho con gái bà 100.000 đồng.

Rạng sáng 10/11, bà Nh. nghe tiếng chó sủa nên đi ra cổng. Ngoài đường, một người đàn ông nổ xe máy lao đi. Còn con gái đang lết từ phòng ngủ ra thềm khóc và nói bị Giang sàm sỡ.

Xem thêm tại đây.

Nóng màn tranh luận trong phiên xét xử vụ ly hôn của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên

Bà Thảo nhấn mạnh, muốn hủy bản án sơ thẩm và tiếp tục cho rằng HĐXX của vụ án không công tâm. “Họ không cho tôi phát biểu. Mỗi khi tôi đứng dậy đề xuất hay ý kiến thì họ đều chặn lại hết”, bà Thảo nói.

Về phía ông Vũ, ông vẫn giữ nguyên yêu cầu cấp dưỡng cho các con 10 tỷ đồng mỗi năm. Việc cấp dưỡng sẽ được tính từ năm 2013 như thỏa thuận giữa ông Vũ và bà Thảo tại phiên sơ thẩm. Ngoài ra, ông Vũ mong muốn tòa giữ nguyên án sơ thẩm vì muốn kết thúc nhanh mọi chuyện, dành thời gian phát triển Trung Nguyên.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Trong phiên tòa sơ thẩm, nhiều lần bà Thảo yêu cầu tòa giám định tâm thần với ông Vũ, vì bà lo cho sức khỏe của ông Vũ và lo cho Trung Nguyên, muốn gìn giữ sản nghiệp của gia đình, bảo vệ quyền lợi của bà và các con. Ngược lại, ông Vũ cho rằng, mình hoàn toàn khỏe mạnh, không bị tâm thần và không cần giám định. Cuộc hôn nhân của ông không thể hàn gắn nữa và không muốn đoàn tụ với vợ mình.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý vị đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (T/H)