An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Bắt nguyên Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự vì sử dụng ma túy; Thiếu nữ xinh đẹp ở Yên Bái mất tích nghi đang trong “động” mại dâm

Tin an ninh hình sự 24h qua: Bắt nguyên Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự vì sử dụng ma túy; Thiếu nữ xinh đẹp ở Yên Bái mất tích nghi đang trong “động” mại dâm; Kết đắng cho 9X giết bạn nhậu vì bị nhắc uống không sòng phẳng...

Bắt nguyên Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự vì sử dụng ma túy

Khoảng 16h30 ngày 12/8, phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng tại phòng 409, khu nhà liền kề HUD 2, tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Hình minh họa.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thế Anh (SN 1984, trú tại phường Quang Trung, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Nguyễn Thị Thơ (SN 1996, trú tại xã Đông Mỹ, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Trần Ngọc Huấn (SN 1982, trú tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình); Nguyễn Thị Hà (SN 1996, trú tại xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình); Vũ Thị Thu Duyên (SN 2004, trú tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định); Hoàng Trung Kiên (SN 1971, trú tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Đáng nói, trong số đó, Nguyễn Thế Anh nguyên là cán bộ công an, Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Người này có đơn xin ra khỏi ngành từ trước đó với lý do gia đình và đã được chấp thuận.

Xem thêm tại đây.

Thiếu nữ xinh đẹp ở Yên Bái mất tích nghi đang trong “động” mại dâm

Liên quan đến vụ thiếu nữ 17 tuổi xin bà ngoại 200 nghìn đồng rồi bắt xe từ Yên Bái đi Hà Nội để tìm mẹ rồi mất tích bí ẩn vào ngày 13/7, sáng 17/8, bà Mông Thị Tuyến, trú tại thôn Làng Quỵ, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, Yên Bái cho hay: “Sau cuộc gọi từ ngày 21/7 báo “Mẹ đừng tìm con nữa” thì Huệ không còn gọi điện về nhà lần nào nữa. Từ đó đến nay tôi liên tục gọi vào số điện thoại con đã từng liên lạc trước đó nhưng toàn thuê bao".

Trong câu chuyện, bà Tuyến nhắc đến một chàng thanh niên không rõ tên tuổi từng gọi điện cho mình tiết lộ manh mối về con gái.

Cháu Mông Thị Tuyến.

"Anh ta nói từng đưa em họ của anh ta từ "động" ở khu vực Bắc Thăng Long (Hà Nội) về nhưng không nhớ địa chỉ chính xác. Thanh niên đó nói làm ở đó họ chị nuôi ăn nuôi ở chứ không có tiền mang về.

Tôi có hỏi địa chỉ cụ thể nhưng anh ta chỉ nói cứ đến gần khu Bắc Thăng Long mà tìm. Nhận được tin nhắn xong, tôi gọi lại luôn thì thuê bao đó không ai nghe máy. Đến giờ, tôi thật sự lo con gái bị bán vào các quán karaoke, nhà hàng nào đó”.

Bà Tuyến cho biết, ngay sau khi nhận được tin nhắn của chàng thanh niên lạ, bà đã báo cáo với chính quyền địa phương để hôm sau lên đường xuống Hà Nội tìm con gái.

Xem thêm tại đây.

Kết đắng cho 9X giết bạn nhậu vì bị nhắc uống không sòng phẳng

Ngày 16/8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đình Tuấn Huy (SN 1994, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), tuyên phạt Huy 10 năm tù giam về tội Giết người.

Cáo trạng thể hiện, khoảng 10h30 ngày 18/8/2018, Nguyễn Đình Tuấn Huy và ông N.V.X. (SN 1975, trú thị trấn Hà Lam) ăn nhậu tại nhà cùng nhiều người khác. Giữa Huy và ông X. liên tục xảy ra mâu thuẫn.

Đối tượng Huy.

Lúc này, ông X. chửi bới vì cho rằng Huy ăn nhậu không sòng phẳng, uống không hết rượu trong ly. Tuấn nổi máu sĩ diện đã cãi lại. Mâu thuẫn lên đỉnh điêm rkhi Huy cầm chiếc nạng gỗ đánh mạnh vào đầu ông X., khiến nạn nhân bị thương nặng.

Do vết thương quá nặng, ông X. không qua khỏi. Kết luận giám định tử thi cho thấy, ông X. thiệt mạng do chấn thương sọ não kín.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (Tổng hợp)