An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Bất ngờ lời khai của nữ nghi phạm chém tử vong cai thầu tại vườn nhà; Lời khai nghi can nổ súng bắn người trọng thương tại quán cà phê

Tin an ninh hình sự 24h qua: Lời khai nghi can nổ súng bắn người trọng thương tại quán cà phê; Băng bụi đời chuyên trộm tài sản của khách nước ngoài sa lưới; Bất ngờ lời khai của nữ nghi phạm chém tử vong cai thầu tại vườn nhà...

Lời khai nghi can nổ súng bắn người trọng thương tại quán cà phê

Thông tin trên báo Giao Thông, vụ việc xảy ra vào chiều 22/10. Nghi can là Nguyễn Văn Đại (26 tuổi, ngụ xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin) và nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Trường (32 tuổi, ngụ xã Ea Bhốk). Sau khi gây án, Đại bỏ trốn.

Hiện trường vụ việc.

Ngày 28/10, Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Văn Đại (26 tuổi, ngụ xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo Đại tá Thắng, sau khi gây án, Đại lái xe ô tô qua tỉnh Lâm Đồng, sau đó tiếp tục chạy xuống TP.Nha Trang (Khánh Hòa) để trốn. Đến chiều ngày 27/10, nghi can Đại đã bị công an bắt giữ tại TP.Nha Trang.

Hiện công an đang lấy lời khai và truy tìm nguồn gốc khẩu súng nghi can dùng gây án để phục vụ công tác điều tra.

Xem thêm tại đây.

Băng bụi đời chuyên trộm tài sản của khách nước ngoài sa lưới

Báo Công Lý đưa tin, nhóm bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thái Văn (SN 2002, trú xã Cam Phước Đông), Nguyễn Thanh Tùng (SN 2002, trú TP.Cam Ranh, Khánh Hòa), Hà Ngọc Hải (SN 2003), Dương Quốc Huy (SN 2004, cùng trú Lâm Đồng).

Nhóm này bỏ học, bỏ nhà đi bụi đời, rủ nhau ra Đà Nẵng trộm cắp và chọn khu vực biển Đà Nẵng (Q.Sơn Trà và Q.Ngũ Hành Sơn) để gây án. Chúng thường theo dõi du khách nước ngoài để tài sản trên bờ khi xuống tắm biển rồi trộm cắp.

Băng trộm cắp vừa sa lưới.

Sáng 25/10, băng nhóm này theo dõi ông Yang Yuanhua (SN 1981, Quảng Đông, Trung Quốc). Thấy ông Yang Yuanhua xuống bãi biển Mỹ Khê (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà), bỏ ba lô trên bãi biển, cả nhóm mật phục rồi lấy ba lô, bên trong có ngoại tệ, giấy tờ quan trọng.

Thời điểm đó, đội quản lý trật tự du lịch biển (Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng) đã theo dõi băng nhóm này nên ngay lập tức truy đuổi, bắt được 3 nghi can tại đường Morrison. Ngoài ra, 1 nghi can bị bắt khi đang chạy ra đường Phạm Văn Đồng.

Bước đầu, băng này khai nhận đã từng 3 lần cạy cửa ô tô ở biển Đà Nẵng lấy tiền, điện thoại.

Xem thêm tại đây.

Bất ngờ lời khai của nữ nghi phạm chém tử vong cai thầu tại vườn nhà

Đã 3 ngày kể từ khi anh Bùi Ngọc Th. (SN 1979, trú tại đội 9, thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bị sát hại. Chị Hà Thị Dung (SN 1987, vợ anh Th.) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Trước đó, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các lực lượng bắt giữ nghi phạm Đinh Thị Then (SN 1989, trú tại đội 9 thôn Cáp, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi Giết người. Đinh Thị Then được xác định chính là nghi phạm đã xuống tay sát hại anh Th.

Tại cơ quan công an, Then khai nhận, khoảng tháng 6/2019, anh Th. quen biết và phát sinh tình cảm nam nữ với Then. Giữa anh Th. và Then nhiều lần quan hệ tình cảm với nhau. Đến khoảng tháng 8/2019, Then phát hiện mình bị mắc bệnh liên quan đến việc quan hệ tình dục. Chồng đi lao động nước ngoài đã lâu nên Then nghĩ người lây bệnh cho mình là anh Th.

Chị Dung và gia đình cho rằng nghi phạm Then khai sai tình tiết vụ án để giảm nhẹ tội.

Then nhiều lần gặp anh Th. yêu cầu anh phải có trách nhiệm và chi tiền để chữa bệnh nhưng anh Th. liên tục từ chối. Dò hỏi và biết được nơi ở của gia đình anh Th. 4h30 sáng ngày 24/10, Then mang theo dao gọt hoa quả tìm đến nhà anh Th. gọi cửa. 2 bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Then đã đâm anh Th. nhiều nhát khiến anh Th. tử vong.

Tuy nhiên, trước lời khai này, chị Dung nói: “Tôi cho rằng, Then khai láo hòng làm giảm nhẹ tội lỗi đã gây ra cho chồng tôi, gia đình chúng tôi. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ thấy chồng tôi quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ nào khác.

Chồng tôi làm cai thầu xây dựng trong huyện nên nhận nhiều công trình. Tối nào anh ấy cũng ngủ ở nhà, chưa đi qua đêm bao giờ, trừ công việc đột xuất của gia đình.

Hôm xảy ra vụ án, tôi làm ca đêm, ở nhà chồng tôi ngủ với con trai út, còn 2 con gái tôi ngủ một giường. Đêm đó nếu tôi có nhà thì biết đâu chồng tôi đã không phải bỏ mạng. Bình thường ở nhà, 2 vợ chồng tâm sự đến khuya mới đi ngủ”,.

Chị Dung và gia đình chị khẳng định chưa từng nhìn thấy Đinh Thị Then trước đó. Cũng chưa bao giờ vợ chồng chị Dung to tiếng, nặng lời với nhau, anh Th. được coi là người đàn ông yêu vợ, thương con.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (T/H)