An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: 2 phụ nữ buôn cá bị cứa cổ lúc rạng sáng

Tin an ninh hình sự 24h qua: Tin mới nhất vụ cướp Ngân hàng Việt Á; Đôi nam nữ ôm nhau bất động trên ghế đá; Làm “chuyện người lớn” với bé gái 14 tuổi, 2 đối tượng bị khởi tố, bắt giam; Nóng: Truy tìm 2 đối tượng cứa cổ phụ nữ cướp tài sản lúc rạng sáng…

Tin mới nhất vụ cướp Ngân hàng Việt Á

Liên quan đến vụ cướp xảy ra tại Ngân hàng Việt Á trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh vào ngày 7/12 vừa qua, ngày 18/12, báo Công Lý dẫn nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với Công an quận Bình Thạnh tiến hành điều tra, truy xét nghi phạm gây ra vụ cướp này. Theo đó, cơ quan công an đã khoanh vùng đối tượng gây án.

Hiện trường vụ cướp ngân hàng.

Thông tin từ phía cơ quan công an, sau khi gây ra vụ cướp, nghi phạm đã điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Đồng Nai về quận 2, sau đó đốt xe nhằm tiêu hủy tang vật rồi ôm số tiền cướp được bỏ trốn.

Trước đó, qua trích xuất camera an ninh trong ngân hàng, công an xác định nghi phạm là nam thanh niên cao trên 1,7m, mặc quần áo jean, đeo khẩu trang, mang giày thể thao, đội mũ bảo hiểm màu đỏ trắng.

Xem thêm tại đây.

Đôi nam nữ ôm nhau bất động trên ghế đá

Khoảng 20h30, tổ Cảnh sát cơ động đi tuần tra trong làng Đại học Quốc gia thuộc phường Đông Hoà, TX.Dĩ An (Bình Dương) phát hiện đôi nam nữ nằm bất động, ôm nhau, bên cạnh có một chai thuốc diệt côn trùng. Tổ cơ động đã nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ việc.

Nạn nhân nam là anh C.K.V. (SN 1990, quê tỉnh Quảng Trị, nghề nghiệp kỹ sư), nạn nhân nữ (chưa rõ danh tính) hiện đang là sinh viên.

Theo thông tin từ phía Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM), 2 nạn nhân được tiếp nhận trong tình trạng bị ngộ độc thuốc và đang được điều trị đặc biệt tại bệnh viện.

Xem thêm tại đây.

Làm “chuyện người lớn” với bé gái 14 tuổi, 2 đối tượng bị khởi tố, bắt giam

Ngày 18/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Tuấn Hùng (38 tuổi) và Hồ Văn Dil (27 tuổi), cùng ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em.

Theo đó, vào năm 2016, Dil dùng vũ lực để thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái H.T.T.E (SN 18/8/2004, ngụ huyện Cờ Đỏ). Do không bị tố giác nên Dil liên tục thực hiện hành vi trên nhiều lần với E. từ năm 2016 đến tháng 9/2018.

Nhiều lần thấy Dil làm “chuyện người lớn” với E. và nạn nhân không có hành vi kháng cự nên từ tháng 6/2018 đến tháng 9/2018, Hùng lợi dụng lúc vắng người đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với E.. Mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, Hùng cho nạn nhân 50.000 đồng.

Đến tháng 11/2018, E. sợ bị Hùng và Dil tiếp tục xâm hại nên bé gái đã bỏ nhà đi khỏi địa phương. Ngày 29/11, E. trở về và kể lại sự việc cho người thân biết. Người thân của E. đến cơ quan công an trình báo.

Xem thêm tại đây.

Nóng: Truy tìm 2 đối tượng cứa cổ phụ nữ cướp tài sản lúc rạng sáng

Ngày 18/12, Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với Công an huyện Lục Nam tiến hành điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản, giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Rạng sáng ngày 18/12, chị Vũ Thị Ng. (SN 1979, trú tại thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam) và chị Trần Thị Th. (SN 1982, trú cùng địa chỉ) đi xe máy đến chợ đêm mua cá mang về bán.

Người thân nạn nhân Vũ Thị Ng. chờ nhận thi thể nạn nhân tại bệnh viện (Ảnh: Ngọc Anh).

Khi đến gần đập Hố Trúc thuộc xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam (Bắc Giang), 2 người phụ nữ bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy cùng chiều áp sát chặn đầu xe và cướp túi xách. Phát hiện thấy chị Ng. có đeo khuyên tai bằng vàng, các đối tượng đã giật 1 bên khuyên tai.

Chị Ng. hô hoán thì bị 2 đối tượng lao đến khống chế, cứa cổ và đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Thấy chị Ng. bị tấn công, chị Th. đã nhanh chóng bỏ chạy về báo tin cho gia đình và chính quyền.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (Tổng hợp)