Hồ sơ điều tra

Án mạng đau lòng từ chuyện dành khách tại bến xe

Mâu thuẫn trong việc dành khách, tài xế xe ôm ông nghệ đã dùng dao chống trả khi bị “đánh hội đồng”, hậu quả làm 2 người thương vong.

Ngày 9/11, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Đăng Xuân, SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn, Tp.HCM về tội Giết người.

Theo nội dung vụ án, Xuân là tài xế xe ôm công nghệ của Grab và thường hay dừng đón khách tại bến xe An Sương, huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Tại bến xe này, một tài xế xe ôm truyền thống khác là anh Nguyễn Chí Hiệp cũng thường xuyên đứng đón khách và nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với Xuân trong việc tranh dành khách, dẫn đến cãi vã.

Anh Hiệp đem chuyện mâu thuẫn với Xuân kể lại với anh Nguyễn Tuấn An.

Lúc này, anh Mai Thanh Tú (cũng chạy xe ôm tại bến xe An Sương) đứng gần đó nghe thấy nên có nói về việc xe ôm công nghệ hay giành khách của xe ôm truyền thống.

Khoảng 4h ngày 14/6/2021, sau khi chở khách xong, Xuân chạy xe máy đến đậu trước đầu xe của An, Hiệp và nói: “Cùng hành nghề xe ôm với nhau, muốn đón khách thì từ từ đón”.

Lúc này anh Tú từ trong quán nước gần đó đi ra dùng tay đánh một cái trúng vào mặt Xuân. An và anh Tú tiếp tục nhào tới cùng đánh Xuân.

Anh Tú dùng tay nắm đầu Xuân dí xuống đánh, Xuân ở tư thế đứng đối diện, lấy con dao bấm trong túi quần đâm loạn xạ trúng Tú làm Tú buông Xuân ra.

Trong khi đó, An dùng chân đạp Xuân nhưng không trúng và cũng bị Xuân đâm trúng ngực.

Khi thấy đau nhói ngực, biết bị Xuân dùng dao đâm trúng nên An chạy đến lề đường trước cổng bến xe cách đó khoảng 5 mét lấy một đoạn cây gỗ quay lại định đánh nhau với Xuân, thì thấy anh Tú đang đi thụt lùi rồi đứng dựa vào cột điện trước cổng vào bến xe, máu đang chảy ra.

Thấy Tú chảy nhiều máu, dù bản thân cũng đang bị thương nhưng anh An vẫn cố gắng chạy lại đưa bạn đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Tú đã tử vong sau đó.

Về phần Xuân, gây án xong anh ta cũng tới bệnh viện để điều trị vết thương do bị anh An và Tú đánh, rồi về phòng trọ. Sáng hôm sau, nghe tin anh Tú đã chết, Xuân vội đến công an đầu thú và giao nộp hung khí gây án.

Bị cáo Lê Đăng Xuân bị bắt và bị điều tra, truy tố về hành vi giết người. Ngày bị đưa ra xét xử, Xuân tỏ ra bình tĩnh nhưng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo bị cáo Xuân, bị cáo không có ý định giết người, chỉ là khi bị nhiều người đánh nên chống trả và vô tình đâm trúng hai người. “Bị cáo rất hối hận và chấp nhận tất cả yêu cầu bồi thường từ gia đình nạn nhân”, bị cáo Xuân nói.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác là thứ quý giá nhất được pháp luật bảo vệ nên cần tuyên mức án nghiêm khắc mới đủ tác dụng giáo dục riêng với bị cáo, và răn đe phòng ngừa chung đối với xã hội.

Tuy nhiên, xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, ra đầu thú và bị hại cũng có một phần lỗi để cân nhắc, xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt khi lượng hình.

Sau khi cân nhắc, HĐXX tuyên phạt bị cáo Xuân 12 năm tù về tội Giết người.

HĐXX cũng công nhận thỏa thuận bồi thường các phí tổn giữa bị cáo Xuân và gia đình nạn nhân. Theo đó, bị cáo Xuân có trách nhiệm bồi thường 400 triệu đồng tiền mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho các con của nạn nhân.