Hồ sơ điều tra

Án chung thân cho kẻ “máu lạnh” phóng hỏa đốt hai mẹ con người tình

Chỉ vì mâu thuẫn chuyện tình cảm, Nghĩa mua xăng tìm đến nhà người tình, trèo rào vào bên trong đổ xăng phóng hỏa khiến 1 người chết, 1 người bị bỏng nặng. Với những gì đã gây ra, Nghĩa trả giá bằng những năm tháng tù tội không "hẹn" ngày về.

Chiều 27/8, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Danh Hiếu Nghĩa (tên gọi khác Út), SN 1978, quê Đồng Tháp về tội Giết người.

Đây là vụ án “đổ xăng phóng hỏa đốt 2 mẹ con người tình” mà Người Đưa Tin Pháp Luật đã thông tin vào hồi tháng Ba vừa qua, khiến dư luận bức xúc trước hành vi của Nghĩa.

Bị cáo Nghĩa tại tòa. Ảnh: Hoàng Hưng.

Theo hồ sơ vụ án, Nghĩa và chị Đ.T.P.L. có quan hệ tình cảm với nhau từ đầu năm 2020. Sau đó, do có mâu thuẫn trong chuyện “yêu đương” nên Nghĩa nảy sinh ý định giết chị L..

Khoảng 19h ngày 26/3, Nghĩa mua 25 nghìn đồng xăng đổ vào can nhựa. Đến khoảng 2h sáng hôm sau, Nghĩa mang dao, găng tay cao su và can nhựa đựng xăng đến nhà chị L. tại số 89/21/7 Phước Thắng, phường 12, TP.Vũng Tàu.

Tại đây, khi thấy một số nhà hàng xóm chị L. chưa ngủ nên Nghĩa nhặt 4 thanh kẽm và 1 sợi dây điện buộc vào các cửa ra vào của nhà hàng xóm.

Tiếp đó, Nghĩa cầm theo can xăng trèo rào, đột nhập vào nhà, nơi chị L. và con trai là cháu T.V.T. (SN 2000) đang ngủ, đổ xăng từ cửa sổ vào phòng và bật lửa đốt.

Sau khi lửa bùng cháy, Nghĩa rời khỏi hiện trường. Người dân hỗ trợ đưa hai mẹ con chị L. đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng do bị bỏng, thương tích nặng nên chị L. tử vong vào ngày 28/3, cháu L. bị bỏng nặng với tỷ lệ thương tích 68%.

Công an dẫn giải Nghĩa về trại giam sau khi tuyên án. Ảnh: Hoàng Hưng.

Tại tòa, Nghĩa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định hành vi của Nghĩa rất man rợ, thể hiện tính “máu lạnh”, côn đồ, cố ý giết 2 người… nên cần cách ly khỏi đời sồng xã hội.

Từ những diễn biến, hồ sơ vụ án và nhận định tại phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Danh Hiếu Nghĩa tù chung thân về tội Giết người.