An ninh - Hình sự

Ấm lòng bữa cơm tất niên của phạm nhân trong trại giam

Bữa cơm tất niên ở Trại tạm giam đầy đủ bánh chưng, thịt đông,… để cho phạm nhân vơi nỗi nhớ người thân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức bữa cơm tất niên sớm cho các phạm nhân đang thi hành án tại đây. 

Phạm nhân trang trí cành đào đón Tết tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. 

Ngoài chuẩn bị bữa cơm tất niên cho 90 phạm nhân, thời điểm này công tác chuẩn bị đón Tết cho hơn 1.000 người bị tạm giữ, tạm giam cũng đã hoàn tất.

Mâm cơm tất niên sớm ở trại giam đầy đủ những món mang hương vị đặc trưng Tết cổ truyền của dân tộc.

Ngày này, phạm nhân được nghỉ lao động, sẽ được các Ban vào chúc Tết, có chế độ ăn gấp 5 lần ngày thường... thấy ấm lòng và vững tâm hơn để thi hành án.

Trong niềm vui của ngày Tết đến, Xuân về nhiều phạm nhân không giấu được nỗi buồn khi nghĩ về bữa cơm sum họp gia đình. Đối với họ, niềm vui giản đơn và thiêng liêng ấy giờ đây là nỗi khát khao của những con người lầm lỡ... Ngày hôm nay, được nghỉ sớm, ai cũng tắm rửa sạch sẽ, từng nhóm trò chuyện vui vẻ với nhau. Hai phạm nhân khéo tay được giao trang trí cành đào Tết.

Nhiều phạm nhân tranh thủ lúc đến giờ cơm, các phạm nhân còn lại chăm chút những khóm hoa ở sân. Ai cũng háo hức vào việc chuẩn bị đón Tết.

Trại giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng cho phạm nhân. 

Mâm cỗ thịnh soạn được bày sẵn, phạm nhân trật tự xếp hàng ngồi vào bàn, từ tốn ăn uống, gắp thức ăn cho nhau và nói những điều vui vẻ, tốt đẹp. Dường như, trong cái không khí ấm cúng ấy, những người đã từng lầm lỡ, sa ngã trở nên gần gũi, thân thuộc với nhau hơn. Mâm cơm có gà luộc, cá rán, thịt kho tàu, thịt luộc, dưa hành muối, canh xương củ quả..., đầy đủ vị của Tết cổ truyền.

Trước bữa cơm đầy hương vị Tết, anh Trần Văn Th., trú Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An không khỏi xúc động. Anh Th. vừa mới vào thi hành bản án 6 tháng tù giam về tội đánh bạc được 2 ngày. “Cứ nghĩ vào đây là không còn Tết nữa. Cảm ơn Ban giám thị, cán bộ quản giáo quan tâm, động viên, tổ chức bữa cơm tất niên sớm. Nếu như biết giữ mình thì không phải ăn Tết trong này. Có lẽ đây là lần duy nhất tôi ăn Tết trong nàY”, anh Th. chia sẻ.

Đã 10 năm nay, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An duy trì tổ chức bữa cơm tất niên sớm cho anh chị em phạm nhân. Đây là món quà của Ban giám thị trại và cán bộ quản giáo chia sẻ, động viên những thiệt thòi về mặt tinh thần để phạm nhân yên tâm học tập, cải tạo.