Cộng đồng mạng

Ai là đệ nhất mỹ nhân tuyệt sắc trong tiểu thuyết Kim Dung?

Trai anh hùng sánh gái thuyền quyên, tiểu thuyết Kim Dung có những giai nhân tuyệt sắc võ thuật phi phàm, số phận đa đoan.

A Kha (Lộc đỉnh ký)

(Ảnh Internet) 

Thừa hưởng nhan sắc của mẹ Trần Viên Viên - đệ nhất mỹ nhân thời bấy giờ, từng bị coi là "hồng nhan họa thủy" khiến nhà Minh sụp đổ - A Kha là mỹ nữ khiến Vi Tiểu Bảo gặp một lần là điên đảo thần hồn, hắn phải khổ công mới chinh phục được người vợ đẹp nhất này.

Cô vợ đẹp nhất của Vi Tiểu Bảo được miêu tả: "Ngọc trắng đính cườm cũng không bì được với vẻ đẹp lộng lẫy của nàng, hoa hồng chớm nở cũng không sánh lại được với vẻ đẹp thanh tú, diễm lệ của A Kha".

Triệu Mẫn (Ỷ Thiên Đồ Long ký)

 (Ảnh Internet) 

Bên cạnh nhan sắc cực phẩm của Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu và Ân Ly, quận chúa Triệu Mẫn của triều đình Đại Nguyên là người tình "khắc cốt ghi tâm" của Trương Vô Kỵ. Triệu Mẫn sở hữu nhan sắc tươi trẻ toát lên sự thông minh, lanh lợi.

Vương Ngữ Yên (Thiên long bát bộ)

 (Ảnh Internet) 

Kim Dung ưu ái tặng cho Vương Ngữ Yên danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" bởi nhan sắc đẹp như tiên nữ hạ thế, chả trách Đoàn Dự mãi một lòng theo đuổi thần tiên. Không chỉ thông minh, Vương Ngữ Yên còn gây ấn tượng ở khả năng am tường mọi tinh hoa võ thuật rất chung tình.   

Hoàng Dung (Anh hùng xạ điêu)

 (Ảnh Internet) 

Hoàng Dung là cô gái xinh đẹp, tinh nghịch và cực kỳ thông minh khiến Âu Dương Khắc, con rơi của Tây Độc Âu Dương Phong chỉ gặp một lần là say mê. Hoàng Dung là người giúp Quách Tĩnh trở thành học trò của Bắc Cái Hồng Thất Công, học được Hàng Long Thập Bát Chưởng tuyệt thế. Sau này, chính Hoàng Dung lên ngôi bang chủ Cái bang.

Chu Chỉ Nhược (Ỷ thiên đồ long ký)

 (Ảnh Internet) 

Xuất thân bần hàn, Chu Chỉ Nhược trở thành học trò phái Nga My, được Diệt Tuyệt sư thái yêu chiều, tiết lộ cho cô bí mật về kiếm Ỷ Thiên và đao Đồ Long, nhờ đó luyện thành Cửu Âm chân kinh tuyệt thế. Chu Chỉ Nhược thực tế là một tài nữ có hoài bão sâu xa, tham vọng lớn lao.

Chu Chỉ Nhược là tuyến nhân vật phụ, lại còn phản diện, nhưng đây cũng là nhân vật được yêu thích hàng đầu trong "vũ trụ" kiếm hiệp Kim Dung bởi có chuyển biến tâm lý phức tạp, từ cô gái hiền lành, ngây thơ nhưng vì bị phụ tình mà trở nên độc ác. Cũng vì vậy mà ngay cả khi Chu Chỉ Nhược hoá ác, khán giả vẫn thương và đôi lúc yêu thích Chu Chỉ Nhược hơn cả nữ chính Triệu Mẫn.

Tiểu Long Nữ (Thần điêu đại hiệp)

  (Ảnh Internet) 

Tiểu Long Nữ là người đẹp kỳ lạ nhất trong tiểu thuyết Kim Dung, khi xuất hiện trong bộ y phục trắng thoát tục như tiên cùng gương mặt lạnh lùng khiến các giáo sĩ Toàn Chân phái kinh ngạc, còn Doãn Chí Bình bị sét đánh, đến mức quên cả luân thường đạo lý, Kim Dung từng viết: "Nàng trạc 17, 18 tuổi. Trừ mái tóc đen, toàn thân nàng trắng như tuyết, khuôn mặt tú mỹ tuyệt vời". Mối tình giữa Tiểu Long Nữ và Dương Quá có lẽ là chuyện tình đẹp nhất, cảm động và chân thành nhất trong tiểu thuyết Kim Dung.  

Hương Hương công chúa (Thư kiếm ân cừu lục)

  (Ảnh Internet) 

Đây có lẽ là mỹ nhân tuyệt sắc nhất trong tiểu thuyết Kim Dung. Cơ thể nàng có mùi thơm kỳ lạ, dung nhan mỹ lệ như tiên nữ, khi cùng Trần Gia Lạc đi vào trận địa của quân Thanh khiến các binh sĩ đều sửng sốt, bất giác muốn buông vũ khí. Tuy nhiên số phận của Hương Hương kết thúc đầy bi thảm khi bị Trần Gia Lạc "nhường" cho Càn Long.  

Đệ nhất mỹ nhân Trần Viên Viên

  (Ảnh Internet) 

Trần Viên Viên nguyên là một tuyệt đại danh kỹ trong lịch sử Trung Quốc, nàng là người Giang Tô, tỉnh Tô Châu. Ngô Tam Quế vì nhan sắc Trần Viên Viên mà "nổi cơn lôi đình". Nàng đều xuất hiện trong hai bộ tiểu thuyết của Kim Dung là Bích huyết kiếmLộc đỉnh ký.

Trong Bích huyết kiếm, công chúa A Cửu khi nhìn thấy Trần Viên Viên liền cảm thấy tự ti mặc cảm, còn Viên Thừa Chí trầm trồ "Thiên hạ lại có nữ nhân xinh đẹp đến như vậy sao!". Trong Lộc Đỉnh Ký, nhan sắc của Trần Viên Viên dù đã ngoài 40 tuổi vẫn khiến Vi Tiểu Bảo "hồn siêu phách lạc".

Nếu như nói Trần Viên Viên là nữ tử Giang Nam đẹp nhất dưới ngòi bút của Kim Dung mọi người có đồng lòng không?

Nguyên Anh (Tổng hợp)