An ninh - Hình sự

Ai đã giết vợ tôi?

Chỉ bằng một câu nói, cảnh sát đã có thể tìm ra được nghi phạm của vụ án. Nếu là bạn, bạn có thể suy luận được không?

Roger hộc tốc lao vào bệnh viện ngay khi nghe tin người vợ của mình, Carries bị tai nạn, tình trạng vô cùng nguy kịch.

“Ai đã bắn vợ tôi vậy?” – Rogers lo lắng hỏi bác sĩ và cảnh sát.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng ra lệnh tạm giam khi nghi ngờ về việc Rogers chính là hung thủ. Tại cơ quan chức năng, Rogers cho biết anh và vợ đã ly dị nhưng cả hai vẫn sống chung nhà với nhau. Rogers trước đó đã đi công tác vài ngày và trùng hợp thay, đúng ngày anh ta trở về thì người giúp việc gọi điện thông báo cho Rogers biết việc người vợ gặp chuyện.

Rogers cố gắng thuyết phục cảnh sát bằng việc đưa ra đoạn hội thoại giữa người giúp việc với anh ta: “Rogers, về nhà ngay. Carries đang được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Hãy nhanh lên”. Tiếp theo đó là câu hỏi đầu sốt sắng của Rogers: “Cô ấy đang ở đâu?”.

Tuy nhiên, cuộc hội thoại vẫn không đủ để giúp Rogers thoát tội. Hắn ta đã bị cảnh sát bắt giam ngay lập tức vì tội danh Cố ý Giết người.

Vì sao lại như vậy?

Đáp án:

Từ đầu đến cuối người giúp việc hay nhân viên cảnh sát nói ra chuyện Carries bị bắn mà Roger vừa đi công tác về đã biết chuyện đó. Chính câu hỏi “Ai đã bắn vợ tôi?” đã tố cáo Rogers.

Han (theo Brightside)