Thể thao

AFF 2018: Malaysia 2-2 Thái Lan, nhìn lại quá trình "nhà vua băng hà"

Đúng như dự đoán, trận đấu bán kết AFF 2018 lượt về giữa tuyển Thái Lan với Malaysia đã diễn ra với màn rượt đuổi tỉ số vô cùng gay cấn với 4 bàn thắng được ghi. Tuy nhiên Malaysia chính thức vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Malaysia đã có trận đấu đầy thuyết phục sau hai lần gỡ hoà trước Thái Lan, với kết quả hoà 2-2 Malaysia đã chính thức giành vé vào chung kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Dù làm khách trên sân Thái Lan, nhưng các cầu thủ Malaysia nhập cuộc đầy tự tin. Sau 15 phút đầu tiên, thế trận diễn ra giằng co khi đôi bên cùng tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến để giành quyền kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, hàng tiền vệ Thái Lan lẫn Malaysia cùng bố trí nhân sự khá đông để bao vây, đánh chặn ngay khi đối phương có bóng.

Phút 18, cầu thủ Thái Lan thực hiện pha treo bóng vào vòng cấm Malaysia. Sau tình huống lộn xộn, bóng chạm chân thủ môn Farizal rồi bật trúng người hậu vệ Irfan Zakaria vào lưới, đem về bàn mở tỉ số cho Thái Lan.

Sau bàn thắng, các cầu thủ Thái Lan chơi tự tin và chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn. Các cầu thủ Malaysia vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, họ vẫn chủ động trong những tình huống lên bóng.

Phút 28, từ pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Safari đi bóng xuống sát vòng cấm rồi tung cú dứt điểm trái phá bằng chân phải đưa bóng cắm vào góc xa, đánh bại hoàn toàn những nỗ lực của thủ môn Chatchai, quân bình tỉ số 1-1 cho Malaysia.

Sumareh sau một tình huống bỏ lỡ của Malaysia.

Sau bàn thắng gỡ hoà, thế trận giằng co tiếp tục được diễn ra, trong đó các cầu thủ Thái Lan đã tỏ ra quyết liệt trong tranh chấp, trái hẳn với bộ mặt khi làm khách trên sân Malaysia.

Những phút còn lại của hiệp 1, Thái Lan đẩy cao đội hình dồn ép Malaysia nhằm tìm thêm bàn thắng. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi nếu kết quả hòa 1-1 được giữ nguyên đến hết trận, Thái Lan sẽ bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách.

Phút 44, từ pha phản công ở trung lộ, Mohamadou Sumareh xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của đồng đội rồi tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Chatchai. Nhưng may mắn đã không đứng về phía Malaysia khi cú dứt điểm của Sumareh lại đi chệch cột dọc. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-1.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Malaysia tiếp tục chơi bóng tự tin, ngay đầu hiệp 2, sau đường chuyền của đồng đội, Talaha trong tư thế không người kèm, tuy nhiên anh lại dứt điểm vọt xà, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ hai cho Malaysia. Thế trận diễn ra khá quyết liệt, khi các cầu thủ Thái Lan phạm tới 4 thẻ vàng.

Các cầu thủ Thái Lan ăn mừng bàn thắng thứ 2.

Tấn công không có kết quả, phút 64, sau tình huống đá phạt sát khu vực 16m50, Hemviboon đã có mặt đúng chỗ để đánh đầu tung lưới Malaysia, nâng tỉ số lên 2-1 cho Thái Lan.

Không còn lựa chọn, các cầu thủ Malaysia dồn đội hình lên tấn công. Sau nhiều nỗ lực các cầu thủ Malaysia đã được đền đáp. Từ pha phối hợp ném biên bên cánh phải, Kutty Abba thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm.

Trong tư thế không người kèm, tiền đạo Idlan Talaha bình tĩnh khống chế bóng rồi thực hiện pha dứt điểm hạ gục thủ thành Chatchai Bootprom, quân bình tỉ số 2-2 cho Malaysia.

Tình huống gỡ hoà của Malaysia.

Thế trận diễn ra đầy kịch tính sau bàn thắng gỡ hoà, các cầu thủ Thái Lan tỏ ra có phần sốt ruột hơn. Lần lượt Thái Lan tới Malaysia thực hiện hết 3 quyền thay đổi người. Phút 83, Pansa Hemviboon bật cao đánh đầu vào góc gần nhưng may mắn đã không đứng về phía Thái Lan khi bóng chạm vào mép trên xà ngang ra ngoài. Dù hai lần có bàn thắng dẫn trước tuy nhiên các cầu thủ Thái Lan không hề chơi nổi bật hơn Malaysia.

Những phút còn lại dù nỗ lực đẩy cao đội hình, nhiều tình huống bóng bổng và dài được Thái Lan tạo ra về phía khung thành Malaysia. Phút 90+3, các cầu thủ Thái Lan được hưởng phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của cầu thủ Malaysia.

Tuy nhiên trên chấm phạt đền, tiền đạo số 9 của Thái Lan đã sút bóng vọt xà, bỏ lỡ cơ hội vàng vào chung kết cho nhà ĐKVĐ Thái Lan. Với tinh thần và lối đá thuyết phục, các cầu thủ Malaysia chính thức giành vé vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Đặng Thủy - Uông Linh