Thể thao

AFC Cup 2019: Bầu Hiển tiếp tục cười tươi, Hà Nội FC tạm xếp đầu bảng

Trận đấu giữa Naga World và Hà Nội FC tại lượt trận thứ 5 bảng F (AFC Cup 2019) đã kết thúc mà không có bất ngờ nào xảy ra khi đội chủ nhà đã để thua trước đội bóng của bầu Hiển với tỷ số 5-1.

Hà Nội FC bước vào trận đấu này với trạng thái hưng phấn cao độ nhờ những kết quả khả quan gần đây. Ở lượt trận thứ 4 vòng bảng AFC Cup, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm xuất sắc đánh bại Yangon United 5-2 trên sân khách. Còn ở vòng 7 V-League, chiến thắng tối thiểu 1-0 trước CLB TP.HCM giúp họ đòi lại ngôi đầu bảng.

Chính vì vậy, trong chuyến làm khách trước Naga World khi đã có trong tay trận thắng với tỷ số đậm 10-0 ở trận lượt đi, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra cực kỳ tự tin ở trận lượt về diễn ra vào lúc 17h00 chiều nay 1/5.

Hà Nội FC đã giành được chiến thắng đậm trước Naga World với tỷ số 5-1 ngay trên sân khách.

Quyết tâm đó được các cầu thủ Hà Nội FC cụ thể hóa bằng những tình huống hãm thành liên tục sau khi trọng tài chính thổi còi khai cuộc. Trong những phút đầu tiên, Hà Nội FC là đội bóng chiếm được thế chủ động hoàn toàn khi có thời lượng kiểm soát bóng vượt trội so với đội chủ nhà.

Tuy nhiên, Naga World cũng không chịu thua kém khi họ cũng tạo ra một số cơ hội khá nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Văn Công. Phút 15, Naga World có pha đập nhả trước vòng cấm, cầu thủ số 14 Atuhaire dứt điểm về phía khung thành Văn Công nhưng bóng đi chệch cột dọc. Chưa dừng lại ở đó, chỉ ít phút sau, số 45 của Naga World dứt điểm ra ngoài khó tin trong tư thế trống trải ngay sát khung thành.

Sau khi để đối phương dồn ép, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm đã nhanh chóng xốc lại được tinh thần và liên tục có được những tình huống dứt điểm khá tốt nhưng rất tiếc là không có bàn thắng nào được ghi. Thế nhưng, trước sức ép dồn dập, hàng phòng ngự Naga World đã không thể chống đỡ được quá lâu. Phút 35, Hà Nội FC có được bàn thắng mở điểm khi Oseni xử lý khôn ngoan trước khi tung ra đường chuyền vào ở cự ly gần cho Omar sút tung lưới Nagaworld.

Có được bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ áo trắng tỏ ra hưng phấn khi liên tục tung ra những cú dứt điểm hiểm hóc. Phút 42, sau một tình huống phản công nhanh, Quang Hải chuyền xuống cho Oseni dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi khi Hà Nội FC vẫn là đội bóng chiếm được thế chủ động và tạo ra liên tiếp những tình huống sóng gió về phía khung thành Naga World. Phút 57, Oseni tung cú sút chìm ở cự ly gần, đáng tiếc là thủ môn Nagaworld đã cản phá thành công.

Khi đang mải mê tấn công thì bất ngờ đại diện đến từ Việt Nam phải nhận bàn thua ở phút 63. Người ghi bàn rút ngắn tỷ số cho đội chủ nhà là Anderson Zogbe khi anh sút đập người đồng đội Sovannara làm tung lưới Hà Nội FC. Thế nhưng, các cầu thủ áo trắng không hề tỏ ra nao núng sau khi phải nhận bàn thua mà họ liên tục tổ chức những tình huống tân công cực kỳ nguy hiểm. Phút 70, Văn Kiên bất ngờ thực hiện cú sút chìm khiến thủ môn Nagaworld đứng chôn chân, nâng tỷ số lên 3-1. 

Sau khi phải nhận 3 bàn thua, các cầu thủ Naga World dường như đánh mất tinh thần và dễ dàng để đội bóng đến từ Việt Nam có thêm bàn thắng thứ tư ở phút 86. Hoàng Vũ Samson là người giúp Hà Nội FC nâng tỷ số lên 4-1 sau tình huống tranh chấp với cầu thủ đối phương, anh đã nhanh chân sút bóng ở cự ly gần. 

Trong những phút cuối trận, Hà Nội FC còn có thêm một bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng cách biệt với tý số 5-1 trước Naga Word. Trong tình huống này, Văn Hậu chọc khe cho Quang Hải thoát xuống thực hiện đường căng ngang cho Oseni hoàn tất cú đúp.