Giải trí

Á hậu Hoàng Oanh lần đầu nói rõ lý do chia tay chồng Tây đẹp trai

Sau khi chia tay chồng Tây, lần đầu Á hậu - MC Hoàng Oanh chia sẻ, "biết đâu ở lại sẽ đắng hơn".

Hậu ly hôn chồng Tây, Á hậu Hoàng Oanh nuôi con trai và trở thành bà mẹ đơn thân. Sau ly hôn, nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng và vẫn giữ được sức hút lớn với truyền thông. Sau hơn 3 tháng ly hôn, Á hậu đã có chia sẻ thẳng thắn về việc ly hôn ông xã ngoại quốc.

Nếu như thời điểm công khai ly hôn chồng ngoại quốc, Á hậu Hoàng Oanh khá kín kẽ và không chia sẻ nhiều về lý do vợ chồng cô chia tay nhau thì nay, sau hơn 3 tháng ly hôn, người đẹp dường như cởi mở hơn khi nói về việc ly hôn chồng. Cụ thể, trong chương trình "Gõ cửa nhà sao", bên cạnh câu chuyện về công việc người mẫu, diễn viên rồi trở thành MC của mình, Á hậu Hoàng Oanh cũng không ngại nhắc cuộc hôn nhân vừa tan vỡ của mình.

Á hậu Hoàng Oanh chia sẻ về chuyện ly hôn chồng Tây.

Á hậu Hoàng Oanh kể, từ năm 18 - 19 tuổi, cô bắt đầu tham gia dẫn dắt các chương trình dành cho giới trẻ. Sau đó, người đẹp muốn thử thách bản thân và làm nghề nghiêm túc hơn nên quyết định tham gia các cuộc thi. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ chính là việc cô lại ghi danh thi hoa hậu.

Nữ khách mời kể: “Vì tôi không kiếm được cuộc thi nào để tham gia. May mắn là năm 2012, tôi giành giải Á hậu 1 Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Đấu trường này cũng mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm khi gặp gỡ báo chí và có nhiều cơ hội. Nhưng, tôi vẫn quyết tâm tập trung vào công việc chính. Do đó, vào năm 2013, tôi tham gia Người dẫn chương trình truyền hình của HTV. Rất may mắn là tôi giành được giải 3. Con đường MC của tôi thuận lợi hơn nên tôi quyết tâm theo nghệ thuật".

Cũng trong chương trình, Hoàng Oanh không ngại nhắc đến đổ vỡ hôn nhân với chồng Tây. Người đẹp quan niệm "biết đâu ở lại nó sẽ đắng hơn". Cô chia sẻ: "Có rất nhiều bà mẹ đơn thân giống tôi, họ trải qua nhiều khó khăn và dằn vặt nhất là trong tâm lý. Bất cứ bà mẹ nào có con rồi cũng sẽ đặt con lên hàng đầu. Ai cũng muốn giữ gia đình trọn vẹn cho con mình. Tôi nghĩ rằng một gia đình có thể chỉ có một người nhưng hạnh phúc còn hơn hai người ở bên nhau mà lại không hạnh phúc".

Hoàng Oanh nghĩ ở thời điểm hiện tại, cô muốn trở thành một người mẹ đơn thân khỏe mạnh, hạnh phúc. Vì chính điều đó mới giúp cô nuôi dạy con nên người. "Việc cho con thấy một hình ảnh hạnh phúc, đúng đắn về tình yêu rất quan trọng. Để con biết tình yêu trong gia đình như thế nào. Mình không nên ở trong một gia đình không hạnh phúc mà cố gắng diễn với nhau để con cảm thấy bối rối", cô nhấn mạnh.

Hoàng Oanh và ông xã người Mỹ Jack Cole kết hôn vào cuối năm 2019. Ảnh: Internet

Á hậu Hoàng Oanh và ông xã người Mỹ Jack Cole chính thức kết hôn vào cuối năm 2019 sau khoảng 2 năm hẹn hò. Chuyện tình ngọt ngào của cô và Jack được ví như chuyện cổ tích, hơn nữa họ lại rất đẹp đôi. Thời gian chung đôi họ nhận được sự ủng hộ rất lớn của cư dân mạng.

Sau đám cưới, Hoàng Oanh thông báo mang thai và hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu đặt tên là Max. Thời điểm Hoàng Oanh sinh con, Jack không thể có mặt bên cô bởi mắc kẹt vì dịch Covid-19.

Cuối tháng 8/2020, khi con trai cứng cáp hơn, Hoàng Oanh đưa bé sang Singapore đoàn tụ chồng. Tuy nhiên, đến tháng 12/2021, Á hậu đưa con về Việt Nam, trong khi ông xã vẫn ở Singapore. Ly hôn chồng Tây vào khoảng giữa tháng 4 vừa qua, Á hậu Hoàng Oanh nuôi con trai và trở thành bà mẹ đơn thân.

Trúc Chi (t/h theo Thanh Niên, Thể thao & Văn hóa)