Cộng đồng mạng

6 sinh mạng sẽ được cứu sống, 75 người khác được chữa lành vết thương nhờ cô bé 10 tuổi

Hành động của cô bé và mẹ cô bé khiến tất cả mọi người đều phải cúi đầu cảm ơn với niềm biết ơn sâu sắc.

Khi ta cho đi có nghĩa là ta nhận về mình sự an yên và bình thản. Trên cuộc đời nào đâu chỉ có những niềm vui mà con có những nỗi buồn.

Thế nhưng, đối diện với nỗi buồn và sự bất hạnh bằng một cái nhìn tích cực luôn là điều tuyệt vời.

Tuy nhiên không ai phủ nhận rằng, đó là một câu chuyện buồn.

Vào ngày thứ 7 như mọi ngày, Hanah Salazar ở bang California (Mỹ) lái xe đưa các con của mình từ trường về nhà.

Thay vì đi đường quen thuộc, hôm ấy Hannah đã rẽ sang một góc khác để đưa lũ trẻ thưởng thức vị ngọt của những que kem tại một cửa hàng có tiếng ở hạt Tulare, bang California.

Hannah nhớ lại: "Vì một số lý do, tôi muốn đưa các con đi ăn kem. Tôi muốn gây bất ngờ cho các con nên cũng không thông báo với chúng".

Nhưng có lẽ cửa hàng kem đã trở thành một nơi quá xa vời với gia đình họ. Xe của Hannah gặp tai nạn khi băng qua ngã tư.

Dù cẩn thận nhưng một chiếc xe khác đã đâm vào cạnh sườn xe của cô. Và bi kịch xảy ra, cô con gái 10 tuổi của Hannah bị chấn thương nặng vùng cổ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Francine Salazar (10 tuổi) đã được cấp cứu và hô hấp nhân tạo. Mặc dù bản thân là y tá ở bệnh viện, nhưng Hannah trở nên luống cuống trước cảnh tượng đáng thương ấy.

Cô không thể chấp nhận thực trạng của con gái mình. Sau đó, các bác sĩ tại Bệnh viện Valley Children đã làm nhiều xét nghiệm, lúc ấy gia đình buộc phải chấp nhận cô con gái có tính cách thẳng thắn, nhân ái và thân thiện của họ đã chết não.

Hannah nhớ lại hình ảnh của cô con gái 10 tuổi đáng thương, đó là một đứa trẻ ngoan, nhiệt tình và thân thiện. Cô bé có một trái tim nhân hậu và yêu thương loài vật. 

Francine sẽ ở mãi trong lòng mọi người.

"Chúng tôi biết rằng Francine được chăm sóc tốt nhất ở đây. Các bác sĩ đã làm mọi thứ có thể để giúp gia đình chúng tôi", cha dượng của Francine, ông John Blakely nói.

Và có lẽ thiên đường có việc gấp cần một thiên sứ nên đã gọi cô bé đi vào ngày 10/8.

Tại bệnh viện Valley Children, Hanah khóc nấc trong đau khổ, cô dành những lời cuối cùng để tạm biệt đứa con đầu lòng: "Con biết không, mẹ sẽ ổn thôi. Tất cả chúng ta sẽ ổn thôi, con hãy tiến lên và đi về phía ánh sáng".

Một điều tuyệt vời khác đáng trân trọng là mặc dù đau lòng nhưng gia đình của Francine đã đưa ra quyết định khó khăn hơn tất cả đó là hiến tặng nội tạng của cô bé.

Khoảnh khắc đẹp của Francine và Hannah.

Hanah nghẹn ngào: "Con gái tôi là một người chu đáo, yêu thương, sống vị tha, và con bé luôn giúp đỡ mọi người trước khi giúp bản thân mình".

Các bác sĩ, y tá và nhân viên tại Bệnh viện Valley Children ở Madera, California, đều cảm kích trước hành động vô cùng ý nghĩa của gia đình Francine.

Họ muốn tưởng nhớ cô bé Francine, vì vậy lần đầu tiên trong lịch sử của bệnh viện, họ đã tổ chức một buổi tưởng niệm trước khi đưa em tới phòng mổ.

Nhờ Francine, 6 sinh mạng sẽ được cứu sống và 75 người khác sẽ được chữa lành vết thương .

Có những người trước khi ra đi mãi mãi vẫn kịp giúp "hồi sinh" cho nhiều cuộc đời khác.

Đối với thân nhân của họ, dù nỗi nhớ thương quay quắt, nỗi đau quặn thắt về sự mất mát, nhưng điều hạnh phúc và niềm tự hào nhất với họ là người thân của mình vẫn hiện hữu trong cơ thể của người khác bằng những bộ phận được cấy ghép.

Cho đi để được hổi sinh, sự hồi sinh của những cuộc đời bằng nghĩa cử đầy nhân văn, cao đẹp thật đáng trân trọng.

Minh Anh