An ninh - Hình sự

6 nam sinh Trung Quốc lên kế hoạch giết người, phi tang xác man rợ

Nhóm học sinh tìm Viên để đòi tiền nhưng không được nên đã ra tay hành hung nạn nhân dẫn đến trọng thương. Tuy nhiên, sự việc không chỉ dừng lại đó…

Ngày 11/11, trang 163 đưa tin về một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại huyện Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Theo đó, nạn nhân là một thiếu niên 15 tuổi và 6 nghi phạm vẫn đang ở độ tuổi học sinh. Ngay sau khi được đăng tải, vụ việc đã thu hút sự chú ý của dư luận về mức độ nghiêm trọng và tỷ lệ bạo lực ở thanh thiếu niên trong xã hội hiện nay.

Theo cáo trạng, nạn nhân là thiếu niên họ Viên, 15 tuổi đang theo học một trường cấp 2 tại Hưng Bình. Tuy nhiên không ai rõ lý do vì sao Viên lại đột ngột bỏ học để đi làm ở thành phố Tây An.

Nạn nhân Viên 

Ngày 29/10, sau khi nhận được 1 cuộc gọi Viên đã về huyện Hưng Bình. Lúc này, Viên bị 6 nam sinh của Trung tâm Giáo Dục huyện Hương Bình tìm gặp để đòi tiền. Trong quá trình nói chuyện, Viên nhiều lần từ chối không đưa nên 2 bên đã xảy ra xô xát. Vì đông người hơn nên Viên nhanh chóng bị áp đảo, 1 trong số 6 nam sinh đã dùng cuốc đánh mạnh vào người nạn nhân dẫn đến trọng thương.

Tuy nhiên, sự việc vẫn không dừng lại ở đó. Nhóm đối tượng đã đưa Viên đến một khách sạn cách nơi xô xát khoảng 10km để tiếp tục hành hung cậu khiến nạn nhân tử vong vì sốc.

Sau khi thỏa mãn sự tức giận, 6 nam sinh mới phát hiện Viên không còn thở từ lúc nào. Lo lắng hành động của bản thân bị phát hiện, nhóm đối tượng đã bàn nhau chôn xác Viên tại một bãi đất hoang ít người qua lại.

Nghĩ là làm, lợi dụng đêm tối không ai để ý, nhóm nam sinh đã dùng xe 3 bánh đẩy thi thể Viên đến địa điểm đã xác định rồi vứt thi thể xuống một cái hố sâu chừng 1m5 được đào sẵn từ trước.

Nơi tìm thấy thi thể Viên

Vì là nơi ít người qua lại nên không ai hay biết đã có vụ án mạng tàn bạo xảy ra. Chỉ đến khi cha mẹ Viên trình báo cảnh sát về việc con trai mất tích, sự thật mới được hé lộ. 6 đối tượng tình nghi cũng đã dần bị bắt giữ để điều tra về tội Giết người.

Sau khi tìm được thi thể của Viên, cha mẹ cậu vô cùng đau lòng. Họ không bao giờ nghĩ được rằng những nam sinh này lại có thể độc ác và máu lạnh đến như vậy. Không những vậy, họ còn cho biết một trong những lý do khiến Viên nghỉ học cũng là vì từng bị bắt nạt ở trường, thường xuyên không lý do mà đánh cậu.

“Viên là một đứa trẻ ngoan, mặc dù bị bắt nạt nhưng không bao giờ than phiền với chúng tôi. Những người xung quanh không ai là không yêu mến nó, thật không ngờ…”, mẹ của nạn nhân khóc.

Căn phòng Viên bị hành hung đến tử vong 

Bên cạnh đó, trong quá tình điều tra, cảnh sát đã tìm đến khách sạn nơi nhóm học sinh giam giữ Viên để nói chuyện với bà chủ. Bà chủ cho biết bản thân ban đầu cũng nghi ngờ độ tuổi mà nhóm đối tượng thuê nhà nhưng vì muốn kiếm tiền vẫn đồng ý cho thuê đồng thời cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào bất thường trong khoảng thời gian nạn nhân bị hành hung. Hiện, khách sạn này đã bị tịch thu giấy phép kinh doanh và tạm đóng cửa phục vụ điều tra.

Về phía cha mẹ của các nghi phạm họ cho biết, con trai họ về nhà vẫn sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu hoảng loạn hay sợ hãi nên chỉ đến khi cơ quan chức năng triệu tập họ mới bàng hoàng trước sự thật.

“Chúng tôi vẫn luôn cảm thấy xấu hổ và ăn năn với gia đình nhà họ Viên. Chúng tôi dù có xin lỗi hàng vạn lần cũng không thể khiến cậu bé quay trở lại. Con chúng tôi sai, chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm đến cuối cùng”, phụ huynh của một trong những nghi phạm nói.

Han (theo 163)