Thể thao

6 lần VAR gây tranh cãi tại Premier League cuối tuần qua

Loạt trận Premier League cuối tuần qua đã chứng kiến tới 6 quyết định gây tranh cãi của VAR.

Thiago Silva ngã vờ
Ở trận đấu Chelsea vs Tottenham, Harry Kane tưởng như đã đưa Gà trống vượt lên dẫn trước trong hiệp 1. Sau khi khống chế được đường chuyền của Ryan Sessegnon, Kane đã sút bóng qua người Kepa Arrizabalaga. Tuy nhiên sau đó bàn thắng không được công nhận vì Kane bị xác định đã đẩy Thiago Silva.

Thiago Silva dường như chưa chịu tác động đủ lớn từ Kane để bị ngã

Theo hình ảnh ghi lại, tiền đạo người Anh đã đặt tay lên lưng của hậu vệ Chelsea và khiến anh ngã ra sân. Nhiều người cho rẳng Silva đã rất thông minh để ngăn cản bàn thắng của Kane. Số khác lại lên án quyết định của VAR. Kane sau đó còn được thấy đã tranh cãi với trọng tài Paul Tierney trong đường hầm.

Westwood thoát thẻ đỏ
Ở trận đấu sớm ngày Chủ nhật, Burnley đã may mắn không bị đuổi người khi họ cầm hòa Arsenal không bàn thắng trên sân Emirates. Sau khi bị Kieran Tierney của Pháo thủ cướp bóng, Westwood đã cố gắng truy cản bằng cách đá thẳng vào chân của đối thủ.

Westwood đạp thẳng vào chân Tierney nhưng chỉ bị thẻ vàng

May mắn là cú ra chân này không làm Tierney bị thương còn Westwood chỉ phải nhận một thẻ vàng. Sau khi tình huống được VAR xem xét, nhiều người đã bất ngờ khi không có sự thay đổi nào về màu của chiếc thẻ.

Pha bóng kinh dị của Armstrong
Một cầu thủ khác may mắn thoát thẻ đỏ là Stuart Armstrong của Southampton trong trận hòa đêm thứ Bảy với Manchester City. Armstrong đã cố gắng cướp lại bóng từ chân của Aymeric Laporte khi trung vệ người Tây Ban Nha khống chế bóng bằng đùi. Tuy nhiên, Armstrong lại đá trượt bóng và sút thẳng vào đùi của Laporte.

Armstrong vào bóng nguy hiểm với Laporte

Một lần nữa, một thẻ vàng được rút ra trước khi VAR xem xét lại khả năng phạm lỗi nghiêm trọng nhưng đồng tình với quyết định của trọng tài Simon Hooper. Sau trận đấu, Laporte đã lên MXH để chia sẻ hình ảnh rùng rợn về vết thương mà anh phải nhận.

Matt Doherty tránh được thẻ đỏ
Quyết định từ chối bàn thắng trong hiệp 1 của Kane không phải là trường hợp duy nhất gây tranh cãi khi sử dụng VAR trong trận đấu giữa Chelsea và Spurs vào Chủ nhật. Trước đó, Matt Doherty của Spurs đã tránh được thẻ đỏ vì một pha vào bóng với Malang Sarr, khiến người hâm mộ chỉ trích nặng nề trên mạng xã hội.

Doherty đá vào chân Sarr những cũng chỉ phải nhận thẻ vàng

Cầu thủ người Ireland đã ngăn cản Sarr bằng cách đạp thẳng vào ống chân của đối thủ. Dù Sarr lăn lộn trong đau đớn, Doherty không bị trừng phạt khi VAR không xác định đây là lỗi của anh ta. Trọng tài Tierney thậm chí còn không cho Chelsea hưởng một quả đá phạt trực tiếp.

Jota kiếm về phạt đền cho Liverpool
Ở những phút cuối trận đấu Crystal Palace vs Liverpool, Diogo Jota đã ngã xuống trong vòng cấm sau một pha va chạm với thủ thành Vicente Guaita của đội chủ nhà. Ban đầu, trọng tài không cho rằng đây là một tình huống phạm lỗi. Nhưng sau khi xem lại VAR, ông đã cho Liverpool được hưởng quả phạt đền.

Jota dường như chủ động lao vào người Guaita

Hình ảnh quay chậm cho thấy có vẻ như Jota đã cố tình lao vào thủ môn của Palace sau khi xử lý bóng lỗi. Rốt cuộc, Fabinho thực hiện thành công quả đá 11m mang về thắng lợi 3-1 cho Lữ đoàn đỏ.

Saint-Maximin bị từ chối quả phạt đền
Quyết định trao cho Liverpool một quả phạt đền càng khiến NHM Newcastle nổi điên sau khi tiền đạo Allan Saint-Maximin của họ không được hưởng một quả phạt đền nào trong chiến thắng trước Leeds vào thứ Bảy.

Saint-Maximin cũng bị phạm lỗi nhưng không được phạt đền

Cầu thủ chạy cánh người Pháp đã ngã xuống trong vòng cấm sau pha truy cản của Robin Koch. Nhưng bất chấp sự xem xét của VAR, quyết định vẫn là không có quả phạt đền. Đáng chú ý, Kevin Friend là trọng tài VAR trong trận đấu đó và là trọng tài chính ở trận thắng của Liverpool trước Palace.

May mắn cho Newcastle, cú sút phạt thành bàn ở hiệp hai của Jonjo Shelvey đã đủ để giúp họ giành chiến thắng thứ hai trong mùa giải trên sân Elland Road.

Đăng Nguyên