Cộng đồng mạng

57 ngày kì diệu của thành phố tìm 1 chú chó thất lạc

Có thể gọi đây là chú chó may mắn nhất khi được nguyên cả 1 thành phố tham gia "tìm trẻ lạc".

Có lẽ với vợ chồng bà Carole, đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất và khiến bà trân trọng nhất.

Bà Carole nhắc về câu chuyện chưa hết nghẹn ngào: "Tôi không ngờ, không ngờ rằng sau 57 ngày, Katie trở về bên cạnh mình. Song điều tuyệt vời hơn là cư dân của thành phố này, họ thật đáng trân trọng".

Vợ chồng bà Carole mang theo chú chó Katie - con chó cưng 7 tuổi thuộc giống border collie của mình trong chuyến du lịch từ Washington sang Montana (Mỹ) hai tháng trước.

Và không hiểu tại sao, chú chó đã lẻn ra khỏi phòng khách sạn khi họ ở thành phố Kalispell.

Khi họ trở về nhà, hai vợ chồng đã rất khó khăn để tìm lại, hơn nữa thành phố này quá rộng lớn với 23.000 người được bao quanh bởi rừng rậm thuộc Vườn quốc gia Glacier, sau 5 giờ tìm kiếm trong vô vọng, chú cún cưng của hai vợ chồng không còn xuất hiện.

Đến tháng 8, Carole buộc lòng phải về Spokane, Washington để tiếp tục công việc của mình ở bưu điện, còn chồng bà ở lại tiếp tục tìm Katie.

Nhưng bà Carole đã quyết nghỉ việc để bắt đầu cuộc hành trình ở thành phố rộng lớn ấy vì với bà Katie quan trọng hơn.

Cuối cùng, bà Carole đã đăng tin trên mạng xã hội, rải hàng trăm tờ rơi, trang bị camera chuyên dụng, đặt thức ăn Katie thích với hi vọng tìm được chú cún nhỏ 7 tuổi.

Hễ có ai nói rằng họ trông thấy chú chó lạc là vợ chồng bà Carole lại tất tả lên đường, nhưng tới nơi con chó đã đi mất. Cứ thế cho đến gần 2 tháng trời.

Và điều bà ngạc nhiên là không chỉ mình vợ chồng bà độc hành, mà toàn bộ người dân thành phố Kalispell đã cùng tìm chú chó nhỏ.

Từ tiếp tân, nhân viên cho đến toàn bộ cư dân thành phố ấy, họ đưa tin tìm Katie lên mạng xã hội, đăng tải hàng trăm tờ rơi.

Họ làm nhiều cách khác như đặt các loại bẫy thức ăn mà Katie yêu thích, trang bị camera chuyên dụng hay kính nhìn ban đêm để đợi ngoài trời lạnh, họ đạp xe cho ra mồ hôi để chú chó biết chủ đang ở gần.

Thế nhưng, sau hơn 50 ngày tìm kiếm mà không có tung tích của chó cưng, Carole bắt đầu xuống tinh thần và rời khỏi Kalsipell.

Ngày thứ 57, những người dân ở Kalispell vẫn tìm chú chó nhỏ.

Họ đi tìm khắp các cánh đồng lân cận, dùng ống nhòm quan sát mọi nơi, đến khi gặp một người phụ nữ nói rằng vừa nhìn thấy một con chó ở gần một cái cây. Theo hướng người đó chỉ, họ nhìn thấy một con chó border collie, rồi đồng thanh gọi tên Katie. Cùng với điều đó, nhân viên khách sạn gọi cho Carole

Ngay sau khi nhận được cuộc gọi, bà Carole cùng một người bạn ngay lập tức chạy đến.

Carole cất tiếng gọi Katie. Ngay lập tức con chó lao về chủ của mình.

Katie bị sụt khoảng 5 kg. Sau đó, bà Carole khóc. "Tôi chỉ ôm Katie. Nhiều người dân khác dừng xe, ra ngoài và ôm chầm lấy chúng tôi. Tôi nghĩ rằng cả khu phố biết tôi đang tìm nó. Tôi tìm được nó là từ lòng tốt của những người xa lạ".

Câu chuyện về hành trình 57 ngày của bà Carole King và chồng là ông Verne đi tìm chó cưng thất lạc đăng trên báo The New York Times đã lay động trái tim nhiều người.

Carole ôm chú chó nhỏ sau 57 ngày thất lạc.

Điều tuyệt vời nhất trên thế gian là tình người, là sự sẻ chia với nhau trong hoàn cảnh khốn cùng.

Minh Anh (Nguồn ABC news)