Bóng đá Việt Nam

5 điểm nhấn trong trận hòa như thắng của HAGL trước Jeonbuk

HAGL đã có trận đấu cực kỳ quả cảm trước Jeonbuk . Bàn thắng của Văn Toàn, các quyết định của trọng tài hay sự vô duyên bên Jeonbuk là điểm nhấn của trận đấu này.

Thay đổi từ HLV Kiatisuk cho tuyến giữa HAGL

Jeonbuk thực hiện nhiều sự thay đổi so với lượt đi, và HAGL cũng không ngoại lệ. HLV Kiatisuk đã quyết định để ngoại binh Jefferson Baiano, người đã thể hiện không tốt khi được trao cơ hội, phải ngồi ngoài. Bên cạnh đó, Tuấn Anh cũng không thi đấu do thể trạng chưa được đảm bảo.

Minh Vương cùng Xuân Trường là những cái tên được lựa chọn để cùng với Công Phượng trở thành những cầu thủ quán xuyến tuyến giữa của HAGL. Sự phân bố nhiệm vụ khá hợp lý, khi Xuân Trường thường chơi lùi sâu hơn, nhường vai trò kéo bóng và xuyên phá cho 2 đồng đội còn lại. Điều này giúp đội bóng phố núi ổn định được khu vực trung tuyến, nơi mà Kunimoto của Jeonbuk rất nguy hiểm.

Màn “giải hạn” của Văn Toàn

 

Các khán đài SVĐ Thống Nhất được dịp bùng nổ khi Văn Toàn thoát xuống từ đường chọc khe của Hữu Tuấn và dứt điểm tung nóc lưới Jeonbuk. Màn trình diễn của VaTo9 ở trận đấu này là cực kỳ tích cực, khi anh có tới 5 tình huống dứt điểm, cùng khả năng di chuyển linh hoạt ở khu vực vòng cấm đối phương.

Bàn thắng của Văn Toàn không chỉ giữ lại 1 điểm cho HAGL mà còn giúp chính cầu thủ này giải tỏa áp lực. Cần biết, lần gần nhất tiền đạo 26 tuổi ghi bàn đã từ ngày 2/5/2021, tức cách đây gần 1 năm. Kể từ đó đến nay, Văn Toàn đã tịt ngòi tới 26 trận kể cả từ màu áo tuyển đến CLB..

HAGL gặp bất lợi vì các quyết định của trọng tài

Các trọng tài ở trận đấu này đã đưa ra không ít các quyết định gây tranh cãi, và thường khiến HAGL chịu bất lợi. Điển hình là ở bàn thua đầu tiên. Trong tình huống dẫn đến pha phạt góc, đã có tới 3 cầu thủ của Jeonbuk rơi vào thế việt vị khi nhận bóng. Tuy nhiên, không có pha cắt còi nào từ trọng tài Al-Hunfush.

 

Vị “vua áo đen” người Ả Rập Xê Út còn không thổi phạt đền với 2 tình huống Minh Vương và Văn Toàn bị đốn ngã trong vòng cấm Jeonbuk. Chắc hẳn nếu như VAR được sử dụng tại vòng bảng AFC Champions League, có lẽ HAGL đã nhận được phạt đền.

“Hung thần” Moon Seon-Min trừng phạt hàng thủ phố Núi

Cái tên Moon Seon-Min đã được nhắc đến rất nhiều ở lượt đi. Cầu thủ 30 tuổi là tác giả bàn thắng ở những giây cuối cùng để mang về chiến thắng cho Jeonbuk. Lần tái đấu HAGL sau 3 ngày, anh tiếp tục khiến mành lưới của thủ thành Tuấn Linh phải rung lên. Nhưng pha lập công này đến khá sớm.

Đây là tình huống mà hàng thủ HAGL bố trí chưa tốt. Moon Seon-Min chỉ cao 1m72, thấp hơn khá nhiều so với bộ 3 trung vệ cao trên 1m80 của đại diện V-League. Tuy nhiên cầu thủ của Jeonbuk lại dễ dàng đánh đầu sau đường treo bóng từ chấm phạt góc. 

Jeonbuk đẳng cấp nhưng vô duyên

 

Đây vẫn là trận đấu mà Jeonbuk đã kiểm soát thế trận và không ít lần đe dọa khung thành HAGL. Nhà ĐKVĐ K-League cầm bóng tới 60%, sở hữu số đường chuyền gấp rưỡi HAGL. Chưa kể, phần lớn khu vực kiểm soát bóng của đoàn quân HLV Kim Sang-Sik là ngay trước vòng cấm của HAGL.

Tuy nhiên, các chân sút bên phía Jeonbuk lại có một ngày thi đấu kém duyên. Họ có 9 cú sút cả trận, nhưng chỉ đúng 1 lần đi trúng đích và thành bàn thắng. Sự hiệu quả của các ngoại binh mà CLB đến từ Hàn Quốc sử dụng gần như bằng không.