Giải trí

5 bộ phim kinh điển của Hàn Quốc đến giờ vẫn lấy nước mắt của khán giả

Đây là 5 bộ phim từng “làm mưa, làm gió” nền điện ảnh xứ Hàn một thời, tới nay, những bộ phim này vẫn thu hút lượng người xem đông đảo.

Trái tim mùa thu

Trái tim mùa thu là bộ phim mở màn cho series phim 4 mùa của điện ảnh Hàn, ra mắt năm 2000. Ngay từ khi phát sóng, Trái tim mùa thu đã không làm nhà làm phim lẫn khán giả thất vọng khi nhanh chóng gặt hái thành công.

Bộ phim xoay quanh cuộc đời của hai cô gái Eun Suh (Song Hye Kyo đóng) và Shin Ae (Han Chae Young đóng). Tất cả mọi bi kịch, nụ cười và hạnh phúc trong phim đều xuất phát từ sự nhầm lẫn vô tình của nữ hộ lý.

Dàn diễn viên chính trong phim.

Hai bé gái Eun Suh (Song Hye Kyo) và Shin Ae (Han Chae Young) đã bị trao nhầm gia đình ngay sau khi sinh ra. Không chỉ ảnh hưởng đến cuộc đời của người trong cuộc mà chuyện tình của Eun Suh với “anh trai” Joon Suh (Song Seung Hun đóng) cũng rơi vào cảnh chia cắt.

Cuối cùng cả hai vẫn không được ở bên nhau khi Eun Suh bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng và lìa đời trên lưng của Joon Suh.

Bộ phim ra đời và đánh dấu thời điểm phát triển mạnh mẽ của làn sóng Hallyu tại châu Á. Sau thành công của bộ phim, tên tuổi của các diễn viên Song Hye Kyo, Song Seung Hun, Won Bin bước sang một trang mới.

Ngôi Nhà Hạnh Phúc (2004)

Năm 2004, Ngôi nhà hạnh phúc lên sóng và đã tạo cơn sốt khắp châu Á, mở đầu cho dòng phim thần tượng và tạo tiếng vang mạnh mẽ cho nền điện ảnh xứ Hàn.

Phép cộng Rain – Song Hye Kyo cùng một kịch bản chuyển thể hài hước, lãng mạn đã giúp Ngôi nhà hạnh phúc chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả gần xa.

Phép cộng Rain – Song Hye Kyo cùng một kịch bản chuyển thể hài hước

Chuyện phim xoay quanh hợp đồng hôn nhân của Lee Young Jae (Rain) và Han Ji Eun (Song Hye Kyo) sau khi cô bị bạn lừa, bán nhà cho anh chàng ngôi sao kiêu căng, trẻ con này. Từ đó, bao chuyện dở cười dở khóc bắt đầu đến với cặp đôi hoàn cảnh.

Sau thời gian dài tiếp xúc, cả hai cũng nảy sinh tình cảm và đi đến kết thúc viên mãn suốt cuộc đời. Sau bộ phim này, Song Hye Kyo và chàng ca sĩ mắt một mí Bi Rain tiếp tục khẳng định được tên tuổi của mình.

Nấc Thang Lên Thiên Đường (2004)

Nấc thang lên thiên đường là bộ phim đẫm nước mắt về chuyện tình của Cha Song Joo (Kwon Sang Woo) và Han Jung Seo (Choi Ji Woo). Trải qua nhiều sóng gió, đôi bạn thanh mai trúc mã khi xưa vẫn không thể ở bên nhau bởi căn bệnh ung thư quái ác.

Thời điểm khởi chiếu, rating trung bình của Nấc thang lên thiên đường lên đến 39% và trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của màn ảnh xứ kim chi gắn liền với khán giả thế hệ 8X, 9X.

Bộ phim đã thành công lấy đi nước mắt cũng như để lại ấn tượng khó quên trong lòng người xem.

Bộ phim đã thành công lấy đi nước mắt cũng như để lại ấn tượng khó quên trong lòng người xem, đưa tên tuổi của hai diễn viên chính tỏa sáng ở Hàn Quốc cũng như các nước châu Á khác.

Bản Tình Ca Mùa Đông (2002)

Từng có thời gian mà đi đâu, làm gì người ta cũng nhắc đến Bản tình ca mùa đông, đến anh chàng đeo kính cận điển trai Kang Joon Sang (Bae Yong Jun đóng). Thế để thấy được rằng, sức lan tỏa của Bản tình ca mùa đông là rất lớn.

Theo đó, chuyện phim kể về Kang Joon Sang (Bae Yong Jun) lạnh lùng chuyển về học trường của Yu Jin (Choi Ji Woo). Tại đây cả hai gặp nhau và chính sự hồn nhiên, chân thành của Yu Jin cảm hóa sự lạnh lùng ở Joon Sang và viết lên chuyện tình Joon Sang, Yu Jin gặp muôn vàn trắc trở.

Bae Yong Joon và Choi Ji Woo nhờ đó cũng tỏa sáng và danh tiếng duy trì đến tận ngày hôm nay.

Bản tình ca mùa đông lấy bối cảnh tại hòn đảo Nami xinh đẹp phủ trắng tuyết vào mùa đông. Thành công của bộ phim biến hòn đảo trở thành địa điểm du lịch nhất định phải ghé thăm của du khách mỗi khi sang Hàn Quốc.

Bae Yong Joon và Choi Ji Woo nhờ đó cũng tỏa sáng và danh tiếng duy trì đến tận ngày hôm nay.

Giày Thủy Tinh (2002)

Bộ phim ra mắt khán giả vào năm 2002 và nhanh chóng lấy đi không ít nước mắt bởi câu chuyện của hai chị em mồ côi lạc mất nhau.

Bộ quy tụ dàn diễn viên gồm: Kim Ji Ho, Kim Hyun Joo, So Ji Sub, Han Jae Suk. Sau sự thành công của Giày Thủy Tinh, những diễn viên này đã có sự nghiệp tươi sáng và được nhiều người biết đến.

Dàn diễn viên chính trong phim Giày Thủy Tinh

Câu chuyện phim về Kim Tae Hee (Kim Ji Ho) và Lee Sun Woo (Kim Hyun Joo). Sau 15 năm với biết bao sóng gió, thăng trầm, chị em tìm lại được nhau khi người em mang trong mình căn bệnh máu trắng.

Tình yêu âm dương cách biệt của cô em và anh chàng Park Chul Woong (So Ji Sub) cũng để lại trong lòng khán giả nỗi tiếc nuối mỗi khi nhớ về.

Giày Thủy Tinh thực sự trở thành tác phẩm tiêu biểu của dòng phim lấy nước mắt của màn ảnh Hàn Quốc.

Phong Anh (Tổng Hợp)