Bóng đá Châu Âu

4 sai lầm của Klopp khiến Liverpool thua Real ở chung kết C1

Liverpool đã thất bại trước Real Madrid ở trận chung kết Champions League 2021/22. Dưới đây là 4 điều mà HLV Juergen Klopp đã làm sai ở trận đấu này.

1. Quá tin tưởng vào Trent
Phần lớn tâm điểm của trận đấu là màn đối đầu giữa Vinicius và Trent Alexander-Arnold. Cầu thủ chạy cánh người Brazil là một trong những động lực thúc đẩy Madrid tiến đến trận chung kết, với tốc độ của anh đã tạo ra nhiều khó khăn cho nhiều đối thủ của họ.

Alexander-Arnold đã phải chịu áp lực vì khả năng phòng ngự không thực sự tốt và chính khía cạnh đó của anh trong trận đấu này đã khiến Lữ đoàn đỏ phải trả giá tại Stade de France. Ibrahima Konate đã buộc phải giải cứu hậu vệ cánh của mình nhiều lần trong 45 phút đầu tiên khi Alexander-Arnold để Vinicius quá tự do.

Chiến thuật đó tỏ ra thất bại trong hiệp hai, với lỗi của cầu thủ người Anh trong bàn thắng mở tỷ số của Vinicius. Alexander-Arnold không thể đón được pha chạy chỗ của cầu thủ người Brazil ở phía sau, cho phép anh ta có một cú chạm bóng đơn giản để đưa Madrid vượt lên dẫn trước.

2. Không tận dụng được ưu thế
Liverpool hoàn toàn chiếm ưu thế trong hiệp một, cầm bóng nhiều và tạo ra hết cơ hội này đến cơ hội khác. Tuy nhiên, chỉ có tương đối ít lần Thibaut Courtois thực sự gặp rắc rối, bất chấp Lữ đoàn đỏ đã nỗ lực hết sức.

Việc thất bại trong việc chuyển đổi cơ hội khiến Liverpool trả giá khi Real có bàn dẫn trước trong hiệp thi đấu thứ 2. Tổng cộng, Lữ đoàn đỏ có 24 cú sút về phía khung thành Real, nhưng không thể có nổi một bàn thắng nào.

3. Giảm nhịp độ trong hiệp 2
Liverpool rõ ràng đã cố gắng giữ nhịp độ trận đấu ở mức cao nhất có thể nhằm phá vỡ lối chơi đang xây dựng của Real. Thậm chí, Jordan Henderson còn có hành vi đẩy ngã Thibaut Courtois khi bị thủ môn Los Blancos chuyền bóng.

Chiến thuật này đã hoạt động hoàn hảo để giữ cho Liverpool kiểm soát được thế trận, trong khi Real phải vật lộn để thoát ra khỏi chật vật trong phần lớn thời gian của 45 phút đầu tiên. Nhưng trong hiệp hai, Lữ đoàn đỏ dường như bỏ rơi lối chơi với nhịp độ cao.

Họ bắt đầu lùi về và ngay cả khi có bóng cũng không có nhiều pha lên bóng tốc độ như trước. Sau khi bị dẫn bàn, Liverpool tiếp tục cố gắng nâng nhịp độ trở lại như hiệp 1 nhưng đã là quá muộn.

4. Hậu vệ cánh thất bại trong tấn công
Phần lớn lối chơi tấn công của Liverpool được xây dựng xung quanh việc các hậu vệ cánh của họ đẩy về phía trước và đưa bóng vào vòng cấm. Nhưng trước Real, cả Alexander-Arnold và Andy Robertson đều không thể hiện được nhiều.

Các đường chuyền của họ đặc biệt kém, khi Robertson không thành công trong 5 nỗ lực đưa bóng đầu tiên của anh vào trong và Alexander-Arnold có tỷ lệ tạt bóng thành công chỉ 50%. Các quả phạt góc của họ cũng không thể gây khó khăn cho hàng thủ của Real Madrid.

Đăng Nguyên