Cộng đồng mạng

4 ngôi làng trung cổ từng bị nhấn chìm đột ngột hiện hình

Những tưởng đã mất tích hoàn toàn sau 1.000 năm, tuy nhiên mới đây, 4 ngôi làng đã bất ngờ xuất hiện thách thức các nhà khảo cổ.

Nhà khảo cổ biển Yftinus van Popta đã công bố với giới chức về việc ông ấy đã tìm thấy vị trí của những ngôi làng Trung Cổ chìm dưới nước tại vùng Đông Bắc Noordoostpolder sau 5 năm nghiên cứu.

Các tài liệu lịch sử cho thấy vịnh Zuiderzee từng có nhiều khu định cư, nơi đây là mảnh đất của những cư dân đầu tiên đến làng Marcnesse, Nagele, Fenehuysen I và Feneguysen II từ thế kỷ 10 và 11. Đến thế kỷ 13, cuối thời Trung Cổ, Zuiderzee bị ngập, nước biển nhấn chìm cả 4 ngôi làng.

 Ảnh minh họa

Sau 1.000 năm, 4 ngôi làng cổ đột nhiên lần lượt xuất hiện. Các ngôi làng mặc dù không thể nguyên vẹn nhưng lớp đất và đồ dùng nung như minh chứng cho một giai đoạn văn minh khá rực rỡ.

Trước đó, các nhà khoa học cho rằng những bằng chứng này, gồm gạch, mái ngói, xương và đồ đất nung, rơi ra từ những con tàu đi qua. Tuy nhiên, Van Popta cho rằng đây là dấu tích khu định cư của con người.

Việc xác định chính xác vị trí của những ngôi làng bị chìm rất khó vì tàn tích trong đất có thể đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Quá trình phân tích bản đồ cổ và các tài liệu lịch sử có thể giúp van Popta tiến hành cuộc tìm kiếm chuyên sâu hơn, nhắm đến những dấu vết như hố đào hay móng công trình.

Nhờ nỗ lực của van Popta, khu vực này hiện được xếp loại cần bảo vệ. Trước khi tiến hành xây dựng bất cứ công trình nào, các chuyên gia sẽ phải điều tra khảo cổ trước. Hoạt động đào xới đất cũng bị giới hạn ở độ sâu 30cm.

"Chúng tôi đã tìm thấy một mảnh ghép thất lạc của Hà Lan. Tôi tin rằng nó ở đó nhưng vẫn cần chứng minh. Thật tốt khi biết rằng 5 năm làm việc của tôi không vô ích", van Popta chia sẻ.

"Gạch là tàn dư của nhà cửa, xương động vật là phần còn lại sau các bữa ăn còn những mảnh đất nung vỡ ra từ nồi. Những vật thể này tồn tại ở đó từ năm 1100-1300. Trong khi những con tàu đầu tiên đến đến đây vào giai đoạn 1250-1300", Yftinus van Popta nói.

Nguyên Anh (Nguồn The Guardian)