Quan điểm

30 tuổi tôi muốn kết hôn nhưng không muốn sinh con

Tôi không thích sinh con, nói đúng hơn là sợ sinh con. Vì vậy, nếu kết hôn tôi nghĩ mình sẽ tìm một người cùng quan điểm về chuyện con cái.

Tôi là nữ, năm nay 30 tuổi và mới chia tay người cũ cách đây 1 năm. Ở tuổi này bạn bè phần lớn đều đã yên bề gia thất, thậm chí một nách 2-3 con. Tôi cũng muốn tìm cho mình một bến đỗ hạnh phúc, một bờ vai để dựa vào những lúc yếu lòng. Nhưng có lẽ quan điểm hôn nhân của tôi đi ngược lại số đông nên cho đến giờ vẫn chưa tìm được người như ý. Tôi muốn tìm một người có cùng quan điểm với mình, đó là kết hôn nhưng không sinh con. Tôi tưởng tượng đến một cuộc sống mà hai vợ chồng cùng nhau đi làm rồi cùng nhau hưởng thụ, không vướng bận chuyện con cái. Đi làm về chúng tôi cùng nấu ăn hoặc thoải mái đi ăn hàng, cuối tuần rảnh rỗi thì đi du lịch, thăm người thân, bạn bè. Tất nhiên là vẫn phải lo chu đáo cho cha mẹ hai bên.

Tôi cho rằng kết hôn không nhất thiết sinh con. Nếu sinh con chỉ vì để con lo cho mình lúc già hay để đỡ cô đơn như nhiều người vẫn nói thì thực sự không cần thiết. Xã hội ngày nay phức tạp, môi trường thì ô nhiễm, lúc nào cũng thấy mối nguy rình rập xung quanh, tôi không chắc mình có thể nuôi dạy một đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, nên người. Hơn nữa các cụ có câu “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, chẳng ai có thể đảm bảo con mình sinh ra sẽ ngoan ngoãn, nghe lời. Nó mà bất hiếu hay tệ nạn thì vừa khiến mình thêm khổ, vừa gây hại cho xã hội. Vợ chồng cũng căng thẳng áp lực vì chuyện nuôi dạy con, dẫn đến tình cảm giảm sút, thậm chí tan vỡ.

Khi tôi nói ra chuyện này thì nhiều người bảo tôi còn trẻ thì còn mạnh miệng, đến già đi rồi mới thấm thía cảm giác cô đơn. Nhưng tương lai là điều không ai có thể đoán định. Chắc gì những người có con có cháu về già sẽ hạnh phúc hơn tôi. Giờ cũng có nhiều cách để đảm bảo cuộc sống khi về già như bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ... tính toán ngay từ lúc trẻ thì đến lúc già cũng không đến mức lo. Nhiều người có con cũng không muốn phiền con cháu cơ mà.

Không biết có ai cùng quan điểm với tôi không?

Hoa Minh