Sự kiện

3 cháu bé dân tộc bị lạc ở Hà Nội đã về nhà an toàn

Do bị bố mẹ mắng, 3 cháu nhỏ ở Lào Cai bỏ xuống Hà Nội chơi và bị lạc ở đường Giải Phòng. Lực lượng công an đã phối hợp hãng vận tải đưa các cháu về tận nhà.

Thông tin với PV Infonet, ông Đỗ Văn Bằng – Giám đốc Công ty vVận tải Sao Việt cho biết, công ty đã đưa 3 cháu bé người dân tộc ở Lào Cai bị lạc xuống Hà Nội về nhà an toàn.

Lực lượng công an giao thông tiếp cận 3 cháu bé dân tộc bị lạc ở Hà Nội.

Ông Bằng chia sẻ: “Sau khi nhận được thông tin từ lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 4 (CSGT) về 3 cháu bé người dân tộc ở huyện Bảo Hà, Lào Cai bị lạc xuống Hà Nội không biết đường về, tôi cho anh em lái xe đến đón chở miễn phí 3 cháu về với gia đình, hiện chúng tôi đã giao tận tay cho bố mẹ các cháu”.

3 cháu bé đi lạc là Giàng A Tuấn (SN 2003 ở Bản Bông, Bảo hà Lào Cai), Lý Văn Mạnh, Lý Văn thành SN 2006 ở Văn Bàn, Lào Cai.

Trước đó, báo Công an nhân dân đưa tin, vào 17h ngày 28/3, Thượng tá Lê Văn Hoan, Đội trưởng Đội CSGT số 4 đi kiểm tra công tác trên địa bàn, khi qua ngã tư Giải Phóng – Đại Cồ Việt đã phát hiện 3 cháu bé đang ôm nhau nằm vạ vật tại dải phân cách với sự mệt mỏi và lo lắng.

Ngay lập tức, qua đàm thông tin nội bộ, Thượng tá Hoan đã chỉ đạo Thượng úy Đỗ Danh Toán đang làm nhiệm vụ tại khu vực gần đó di chuyển tiếp cận đến khu vực trên và nắm tình hình.

Do bị bố mẹ mắng nên 3 cháu bé đã rủ nhau bỏ nhà đón xe khách xuống Hà Nội. Đến nơi thì hết tiền, cả 3 đành vạ vật ngủ ở lề đường. Trước thông tin trên, qua xác minh, đội CSGT số 4 đã liên lạc với gia đình các cháu bé, đồng thời nhờ lái xe khách đưa các cháu về nhà an toàn. Thông tin trên tờ An ninh thủ đô.

H.Y (tổng hợp)